Hồi tháng 10, con cá sấu mà ông N.M.T (ngụ xã Tầm Vu, Tây Ninh) nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh và cắn vào chân một người dân địa phương khiến người này bị thương phải khâu nhiều mũi.
Thu nhập 50-70 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình ở các thành phố lớn thắt chặt chi tiêu, cân đối tài chính để tích lũy, dự phòng rủi ro khi giá cả tăng cao.
Hồng Anh từng “cắn răng” chi 9 triệu đồng để đăng ký trại hè cho con, trong khi Hồng Sơn đầu tư hàng chục triệu vào camera, máy lọc không khí để đảm bảo con an toàn và khỏe mạnh.
Chưa có nhiều kinh nghiệm tài chính, tiêu quá tay với những khoản không cần thiết sau khi sinh con, nhiều cặp vợ chồng trẻ chật vật để xoay xở, thậm chí vỡ kế hoạch tài chính.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ 1-3 triệu đồng với người lao động bị giảm giờ làm, bị hoãn thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2022 đến 31/3.
Nhiều người dùng rùa để phóng sinh với mong muốn cầu may mắn, làm ăn phát đạt, song đây là việc làm vi phạm pháp luật vì rùa là động vật quý hiếm cần bảo tồn.
Trong tháng 7, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 40 cá thể rùa do 4 ngôi chùa ở TP.HCM giao nộp. Nhiều loài nguy cấp, quý hiếm được người dân mang vào chùa phóng sinh trước đó.
Ở các chung cư cho phép nuôi thú cưng thì tranh cãi vẫn xảy ra, bởi không phải cư dân nào cũng yêu thích chó, mèo và không phải chủ nuôi nào cũng văn minh.
Tỉnh Ninh Thuận cho biết việc xử phạt người dân không nhằm thu tiền mà để hạn chế người dân về tự phát, làm lây lan dịch. Từ ngày 1/10, địa phương đã chấm dứt việc xử phạt.
Trung tâm H.O.P.E đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2 (quận 5, TP.HCM) là nơi chăm sóc những trẻ sơ sinh có mẹ là F0 đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.
Tinh thần bà Luân phấn chấn hơn nhờ sự quan tâm, động viên của các tình nguyện viên. Bà nói rằng khi khỏi bệnh, mong sẽ được nhận các bạn làm con nuôi.
Tài chính chưa đủ vững, sợ trách nhiệm hay mất đi cuộc sống tự do, nhiều bạn trẻ không muốn hoặc trì hoãn chuyện sinh con dù gia đình, người xung quanh thúc giục.
“Bố già” của Trấn Thành gần gũi, chỉn chu, nhưng chưa xuất sắc. Tác phẩm mang hơi hướm phim truyền hình do mạch truyện lê thê, lấy lời thoại làm trọng tâm.
Ở tuổi 54, niềm vui ngày Tết của bà Cúc là được về quê, thăm mộ phần của con gái. Chỉ điều đó thôi đã đủ sưởi ấm cho những tháng ngày bán vé số của bà tại TP.HCM.