Các tác phẩm nhận Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay trải rộng nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến khoa học, văn hóa, phản ánh sự đa dạng và chất lượng ngày càng cao của ngành xuất bản.
"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
Đối với trẻ em, làm sao để tạo dựng, duy trì và “đánh thức” thói quen đọc sách, giảm bớt thời gian xem mạng xã hội là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm.
Ngày 28/5, tại Phố Sách Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình "Tiệc thơ 1/6 - Nhà mình vui nhất" và giới thiệu những tập thơ mới nhất cho thiếu nhi.
ChatGPT được đánh giá viết bài luận tiếng Anh “mượt mà”. Nhưng khi làm đề Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý của Việt Nam, ứng dụng này lại trả những kết quả kém.
Thơ ca Việt Nam thời hiện đại đã có tới 2 bài thơ rất đặc biệt về đề tài căn nhà chật. Đó là "Nhà chật" của Lưu Quang Vũ và "Viết tặng em trong ngôi nhà chật" của Trần Quang Quý.
Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng và cùng tạm biệt thế gian vào một ngày mùa thu cách đây 34 năm. Nhưng tình yêu của họ, thơ ca của họ thì vẫn còn.
Sách "Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn" chứa những nhật ký, ghi chép và những bức thư riêng tư, hé lộ nhiều khía cạnh ở thi sĩ Xuân Quỳnh công chúng chưa từng biết tới.
Với “Trời xanh của mỗi người”, chúng ta sẽ tiếp cận gia tài văn học trọn vẹn của Xuân Quỳnh trong mảng đề tài viết cho thiếu nhi mà bà đã gửi gắm tình yêu, nhiệt huyết sáng tạo.