Hoàng Sa - Trường Sa làm nóng đề thi Địa lý đại học
Không ngoài dự kiến, đề thi Địa lý năm nay gây hào hứng cho thí sinh khi đề cập đến vấn đề biển đảo.
150 kết quả phù hợp
Không ngoài dự kiến, đề thi Địa lý năm nay gây hào hứng cho thí sinh khi đề cập đến vấn đề biển đảo.
Thí sinh khối C bước vào kì thi đại học năm nay với môn thi đầu tiên - Địa lý. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn này.
“Hoàng Sa, Trường Sa là của ta, ta phải giữ và bảo vệ. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư thêm tàu cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư để bảo vệ ngư dân và giữ vững chủ quyền".
"Lúc đó, trên tàu đứa con trai đầu đang ngủ thiu thiu được gọi dậy cứu thoát. Chúng tôi dùng xô, chậu, tất cả mọi thứ để dập tắt lửa nhưng vô vọng".
Với gia đình ông Trương Văn Trọng (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), ngư trường Hoàng Sa đã là máu thịt.
15 tàu cá với 150 ngư dân can trường rời cảng Kỳ Hà ra Hoàng Sa đánh bắt khi Trung Quốc kéo giàn khoan trái phép vào vùng chủ quyền Việt Nam.
Trung Quốc tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đảo nhân tạo quanh đảo đá Gạc Ma - hòn đảo mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam từ năm 1988.
Hiện gần như tất cả tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) đều bị Trung Quốc cắt lưới, ít nhất một lần, nhiều là 2- 3 lần.
Ngày 10/6, UBND tỉnh Bình Định và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển đội tàu cá vỏ thép, vật liệu mới.
Những ngày qua, công nhân các công ty đóng tàu ở âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) phải làm việc ngày đêm để ngư dân nhanh chóng ra khơi, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.
Những con to phải dùng cẩu mới kéo nổi. Cá kéo lên boong, người trên thuyền cắt ngay các vây cá để bảo quản riêng, còn thân cá thì cho xuống hầm tàu muối đá.
“Chúng hết húc bên mạn phải lại chuyển sang đâm mạn trái khiến tàu của chúng tôi lật”, thuyền trưởng của tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm kể lại với phóng viên CNN.
Bé Dương Thị Xuân Trường, con gái anh Dương Văn Giàu - người bị Trung Quốc cướp phá tàu cá ở Hoàng Sa nói: "Con vừa theo mẹ vào chùa Hang thắp nhang mong cho ba bình yên trở về".
60 tuổi, thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B là “sói già” Hoàng Sa còn hiếm hoi sót lại của thế hệ thuyền trưởng vang danh đội tàu Thanh Khê oanh liệt một thời.
Người thanh niên 25 tuổi từng cuốn Quốc kỳ vào ngực để bảo vệ khi tàu bị Trung Quốc nã đạn bốc cháy lại cùng các ngư dân khởi hành ra ngư trường Hoàng Sa sáng 15/5.
Sáng 14/5, con tàu "khủng" mang số hiệu ĐNA-90611 của ông Trần Toàn (ngụ TP.Đà Nẵng) đã hạ thủy, chuẩn bị chuyến đi đánh bắt dài ngày trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
Những ngày qua, Trung Quốc luôn dùng các tàu dân sự lẫn quân sự đe dọa, thậm chí là tông thẳng vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, ngư dân Đà Nẵng vẫn ra khơi, bám biển.
Trao đổi với báo chí ngày 12/5, Chuẩn đô đốc Ngô Sĩ Quyết cho biết diễn biến trên biển tiếp tục căng thẳng.
Vì trục trặc hệ thống cung cấp hơi, anh Khoa đã tử nạn khi đang lặn bắt hải sâm ở độ sâu gần 70 mét.
Cá ngừ đại dương được ngư dân Phú Yên gọi là cá “bò gù”, vì lưng cá gù, thịt đỏ như thịt bò. Mỗi con cá nặng 40-50kg, cũng có nhiều con lên đến cả tạ, gấp đôi cân nặng người lớn.