Cựu binh già xây thành trên biển
Hằn sâu trên khuôn mặt dạn dầy sương gió là chí khí mạnh mẽ của người lính Công binh Hải quân một thời vác đá xây đảo Tiên Nữ.
150 kết quả phù hợp
Hằn sâu trên khuôn mặt dạn dầy sương gió là chí khí mạnh mẽ của người lính Công binh Hải quân một thời vác đá xây đảo Tiên Nữ.
Những ngư dân trẻ với nụ cười tươi trên khuôn mặt cháy nắng giữa cảng Sa Kỳ lộng gió. Ai nấy đều phấn khởi cho một cái Tết ở nơi đầu sóng ngọn gió Hoàng Sa.
Một doanh nghiệp Việt thành lập công ty tại Indonesia để làm đầu mối liên kết đưa tàu cá của ngư dân trong nước ra đánh bắt hợp pháp tại ngư trường nước này.
Có thể nói rằng, một phần nhờ có sóng Viettel, mà những người lính hải quân có nhiều niềm vui, cứ sự động viên từ đất liền để vững vàng bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Lúc 23h ngày 27/7, tàu câu mực QNg 90334-TS cùng 35 thuyền viên cập vào vũng neo đậu tàu thuyền đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa để cấp cứu thuyền viên Đặng Văn Lập có triệu chứng viêm ruột...
21h tối 1/7, tàu cá QNg 90079TS đã tìm thấy thêm 1 ngư dân của tàu BTH 96996 TS, nâng tổng số ngư dân của tàu này được cứu vớt lên con số 18. Như vậy, hiện vẫn còn một người mất tích.
Mạng Tin tức Trung Quốc đưa tin, đây là đội tàu đánh cá quy mô lớn nhất của Trung Quốc đến hoạt động tại ngư trường Trường Sa từ đầu năm 2013 đến nay.
Sau nhiều hoạt động dành cho biển đảo Việt Nam, hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” lần thứ nhất năm 2013 với chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam” khép lại qua đêm hội giã bạn tối 5/5 tại huyện...
Tàu ngư chính 312 lớn nhất của Trung Quốc hôm nay bắt đầu xâm phạm Trường Sa để thực thi cái mà Bắc Kinh gọi là nhiệm vụ tuần tra vùng lãnh hải xung quanh quần đảo và Biển Đông.
Ngày 9/3, quan chức Trung Quốc Tiêu Kiệt, người đang giữ chức danh phi pháp “Thị trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Tam Sa” tuyên bố công trình đóng tàu du lịch đưa trái phép khách đến quần đảo Hoàng Sa...