Đêm 4/12, toàn bộ vườn sen đá trị giá hơn 1 tỷ đồng của anh Đoàn Bá Vương đã bị lũ cuốn phăng. Đây là lần thứ 2 trong vỏn vẹn nửa tháng, cơ ngơi của anh trôi theo dòng nước đục ngầu.
Khoảng 1h sáng 4/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ bất ngờ tràn về khu dân cư dưới chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập sâu và cuốn trôi tài sản của người dân.
Gần 800 người sinh sống tại thôn Hiệp Đồng (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ bao vây 1 tuần nay. Nhìn từ trên cao, khu vực như "ốc đảo", các tuyến đường còn ngập hơn nửa mét.
Đến nay, tại xã Hoà Thịnh, mưa lũ khiến 25 người chết, tổng thiệt hại hơn 560 tỷ đồng. Về thông tin cảnh báo lũ, thủy điện xã lũ, có người chia sẻ nhận được thông báo, người không.
Chỉ sau khoảng 1 tiếng, dòng nước đục ngầu đã cuốn phăng 1/3 diện tích sen đá trong khu vườn rộng 3.000 m2, có tổng giá trị lên đến tỷ đồng của gia đình anh Đoàn Bá Vương.
Lũ rút, trung tâm Hà Giang vẫn ngổn ngang bùn đất. Nhiều nhà hàng, khách sạn hư hại nặng phải tạm đóng cửa, du khách đồng loạt hủy phòng giữa mùa cao điểm Trung thu.
Bố mẹ thông báo quê nhà ngập sâu trong lũ, nhiều sinh viên bất lực vì không thể về nhà hỗ trợ gia đình, chỉ có thể ở lại Hà Nội chờ mọi người báo tin bình an.
Khoảng 10h ngày 29/7, trong lúc đi cấy lúa cùng người thân, thấy mưa to, cháu L.T.V.T liền đi về nhà, nhưng khi đi qua suối thì lũ bất ngờ đổ về nên L.T.V.T bị nước cuốn trôi.
Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 31 người khác mất tích sau khi một cây cầu bị sập một phần ở tỉnh Thiểm Tây.