"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
192 kết quả phù hợp
"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
Mê mẩn những vườn mai anh đào trên cao nguyên trắng Bắc Hà
Áp Tết, cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) như khoác lên mình tấm áo mới với những bông mai anh đào phớt hồng bung nở khắp lưng đồi, cung đường.
Anh Tú Atus, RHYDER và hành trình không ngừng tìm kiếm dấu ấn riêng
Anh Tú Atus và RHYDER đại diện cho thế hệ nghệ sĩ sáng tạo, vượt giới hạn, cùng Oppo Reno13 Series lan tỏa tinh thần “sống động mọi chuyển động” với phong cách hiện đại, khác biệt.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản hướng tới 100 tỷ USD
Sáng 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024 với chủ đề "Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; vững tin bước vào kỷ...
Nghệ sĩ, khi đã chín, chữ của họ là một trái thảo. Cách Như Bình trải bày tâm hồn mình qua "Thương những xa xôi" chính là lời biết ơn sâu sắc với cuộc đời.
Không gian kiến trúc tinh tế tại Eaton Park
Dự án căn hộ hạng sang Eaton Park (TP Thủ Đức) của Gamuda Land gây ấn tượng bởi định hướng kiến trúc đặc sắc, nghệ thuật, thiết lập không gian sống tinh tế, cân bằng thân-tâm-trí.
Thủ tướng nêu 6 nhiệm vụ để gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng
Thủ tướng yêu cầu nhận thức rõ việc thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng là động lực cơ bản, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở ra không gian phát triển mới.
'Thực đơn thơ' Nguyễn Tiến Thanh
Tập thơ thứ 3 mang tên "Viễn ca" của Nguyễn Tiến Thanh mới phát hành có nhiều tác phẩm giàu chất suy tưởng - là chiêm nghiệm của một người đã đi trên đường xa, trải nhiều phong sương gió bụi.
Khung trời ngát xanh của cố vấn 'Vua tiếng Việt'
Sau nhiều tác phẩm đa dạng về thể loại và đề tài, nhà thơ Lữ Mai vừa trở lại với những trang truyện đầy ắp ký ức tuổi thơ trong "Dưới khung trời ngát xanh".
Thủ tướng: 'Cả nước vì Quảng Bình, Quảng Bình vì cả nước'
Tối 2/6, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024).
Kỷ niệm khóc thút thít và gặp 'ông Bụt' Phạm Tuyên của Lều Phương Anh
Trong buổi lễ ra mắt CLB đọc sách À Ơi, ca sĩ Lều Phương Anh đã kể kỷ niệm với nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đó là một ân tình khuyến khích cô theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
Nhà văn Lý Lan trở thành Hiệp sĩ Dế Mèn
Tại Lễ trao giải Dế Mèn lần thứ 5, nhà văn Lý Lan đã được vinh danh với tác phẩm "Tự truyện một con heo".
10 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải Dế mèn lần thứ năm
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5 công bố top 10 chung khảo mùa giải năm nay với 1 tập thơ, 1 bộ truyện tranh, 1 series phim hoạt hình cùng 7 tác phẩm/chùm tác phẩm văn xuôi.
Thế giới của những gánh xôi, xe phở, quán bún chả vùng Ông Tạ xưa
"Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó" của nhà báo Cù Mai Công là những câu chuyện bình dị, khiến ta nhớ những thứ nhỏ nhắn, "quê mùa" như thúng xôi vỉa hè, hay một xe phở đêm khuya...
Đổ về Grand World, chuỗi nhà hàng đạt doanh số tăng trưởng ấn tượng
Bán “đắt như tôm tươi”, lợi nhuận thu về “quá trời” là thành quả mà các chuỗi nhà hàng đạt được khi dịch chuyển về Grand World ở Ocean City.
700 cuốn sách thiếu nhi 'tuổi đời U50, U70' của chàng trai Huế
Với Nhật Hoàng, bộ sưu tập sách truyện thiếu nhi xưa giúp anh được sống lại ký ức thời thơ ấu, cũng là cách anh gìn giữ những ấn phẩm mang đậm dấu ấn thời gian.
Sài Gòn - Gia Định một thuở qua ký ức niềm thương
Cù Mai Công khéo léo kết hợp những trải nghiệm của mình với vốn liếng là hàng nghìn tư liệu mà anh dày công gom góp để tạo nên những trang viết rất riêng về Sài Gòn - Gia Định xưa.
Góc sách của ông bà đã tồn tại ở con đường nhỏ giữa thành phố Long Xuyên hơn bốn mươi năm, bất kể nắng mưa, bất kể ngày càng ít người tìm đến.
Trở về tuổi thơ với 'Tôi tìm mình giữa những tháng năm'
“Tôi tìm mình giữa những tháng năm” là cuốn tản văn đẹp, hòa quyện giữa cái đẹp về ngôn từ, cảm xúc trong từng lời văn mộc mạc, giản dị với những câu chuyện gần gũi thân thương.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore: 'Sách nuôi dưỡng cảm xúc con người'
Ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Singapore, nói sách dành cho trẻ em nên hướng đến giúp hình thành mục đích sống tốt đẹp, khuyến khích cùng hợp tác trong sự đa dạng văn hóa.