Dàn tuyển thủ U23 Việt Nam nháo nhác tìm người thân sau trận thắng
Sau chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh tối 3/9, nhiều cầu thủ trẻ không giấu nổi sự háo hức khi vội vã tìm người thân trên khán đài sân Việt Trì (Phú Thọ).
1.357 kết quả phù hợp
Sau chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh tối 3/9, nhiều cầu thủ trẻ không giấu nổi sự háo hức khi vội vã tìm người thân trên khán đài sân Việt Trì (Phú Thọ).
Trong những tháng ngày tập luyện gian khổ để chuẩn bị cho lễ diễu binh, bên cạnh tinh thần trách nhiệm, không ít người đã tìm thấy một “nửa yêu thương” của mình.
Từ miền Nam ra Hà Nội tham gia diễu binh A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã chọn thời khắc lịch sử của đất nước để cầu hôn bạn gái yêu 3 năm, để ngày vui của mình hòa chung với niềm vui dân tộc.
Tùng Yuki là người đồng hành cùng Mỹ Tâm trong những ngày tập luyện, trình diễn ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
“Ánh sao độc lập” diễn ra vào tối 2/9 để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chương trình trực tuyến ở ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu.
Tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), hòa nhạc "Điều còn mãi" đã để lại dấu ấn với các tiết mục của Tùng Dương, Hồng Nhung...
Nửa tháng tập luyện nghiêm túc của hàng trăm nghệ sĩ đã khép lại bởi Lễ diễu binh, diễu hành đầy thiêng liêng, cảm xúc.
Sau lễ diễu binh A80 mừng Quốc khánh 2/9, những giây phút chia tay ngắn ngủi nhưng chan chứa tình cảm giữa chiến sĩ và người dân đã để lại nhiều khoảnh khắc xúc động.
Hàng trăm nghệ sĩ bồi hồi, xúc động khi họ vừa hoàn thành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) thiêng liêng.
Đêm nhạc "Tự Hào Bản Sắc Việt" diễn ra trong bầu không khí tự hào, sôi động. Hồng Nhung, Chillies cùng hàng chục nghìn khán giả ca vang trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Đến Hà Nội cổ vũ con trai Nguyễn Hữu Cường tham gia nhiệm vụ diễu binh, ông Tường, bà The bất ngờ khi có nhiều người nhận ra, thậm chí nhận là "con dâu".
Triển lãm "Âm vang Độc lập - Xưa và nay" tại phố đi bộ hồ Gươm tái hiện 80 năm lịch sử Việt Nam, thu hút đông đảo người dân và du khách hòa mình trong không khí Lễ hội Độc Lập.
Dù trời mưa, chị Lê Chanh thức cả đêm, hồi hộp chờ ở điểm đổ quân để gặp lại chiến sĩ Phạm Thị Thảo - người từng là đồng nghiệp với chị 10 năm trước. Cả hai ôm chầm lấy nhau phút hội ngộ.
Mưa không ngăn nổi khí thế, lễ sơ duyệt A80 trên Quảng trường Ba Đình, các tuyến phố trung tâm Hà Nội tối 27/8 trở thành bản hùng ca xúc động, choáng ngợp và đầy tự hào.
Tối 27/8, sau buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các chiến sĩ có giây phút ngắn ngủi gặp người thân, người yêu tại các điểm tập kết.
Thượng úy Trần Duy Hùng (25 tuổi) và Như Quỳnh quen nhau khi cùng tham gia A50. Sau thời gian tìm hiểu, Duy Hùng đã chính thức tỏ tình với nửa kia sau đêm tổng hợp luyện hôm 24/8.
Đang là sinh viên năm cuối, Bảo Châu quyết định hoãn việc học 3 tháng để góp mặt vào khối Nữ du kích nữ miền Nam, tham gia diễu binh, diễu hành A80.
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80 lần hai tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an...
Hình ảnh các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay nhân dân đã tạo nên khung cảnh đặc biệt trong đêm tổng hợp luyện 24/8.
Trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt", người phụ nữ bịt kín mặt lên sân khấu trao tiền và quà cho các em nhỏ khó khăn rồi vội vàng bỏ chạy, khiến nhiều khán giả tò mò.