'Có điều gì, sao không nói cùng anh?'
"Có điều gì, sao không nói cùng anh" là tập thơ hoài niệm về những tình yêu đã qua của tác giả. Dù viết bởi một người con trai nhưng tác phẩm đầy chất trữ tình, nhẹ nhàng.
183 kết quả phù hợp
"Có điều gì, sao không nói cùng anh" là tập thơ hoài niệm về những tình yêu đã qua của tác giả. Dù viết bởi một người con trai nhưng tác phẩm đầy chất trữ tình, nhẹ nhàng.
Chỉ sau một tuần phát hành, sách Tuyển tập tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công đã “cháy” hàng.
Cuốn sách gồm những bài nói chuyện và bài viết nổi tiếng của TS Lê Thẩm Dương có tác động lớn đến giới trẻ trong thời gian vừa qua liên quan đến nhiều đề tài nóng hổi và thú vị.
Để ủng hộ tinh thần của Vicky Nhung, anh tuyên bố sẽ không lấy cát-xê nếu cô ngỏ lời mời anh góp mặt trong đêm diễn tiếp theo.
"Ruy băng vàng phơ phất" là cuốn tản văn và truyện ngắn của Lax, một cô gái yêu Hà Nội và những điều giản dị thuộc về nơi đây.
Dù việc tìm kiếm thông tin hiện nay rất dễ dàng nhưng rất nhiều bạn trẻ đặc biệt là nữ giới vẫn lựa chọn cách viết thư hỏi các chuyên gia tư vấn.
Tập trung vào các đề tài tình yêu, gia đình, cuộc sống, các nhà văn thế hệ 8X và 9X đã ra mắt nhiều đầu sách best-seller của thị trường xuất bản Việt Nam.
Thuở ấu thơ với những ngày rong chơi đến cháy nắng, nụ cười giòn tan, cùng những giọt nước mắt trong veo vụt qua rất nhanh, và chẳng bao giờ quay lại được.
Danh ca kể lại, chị may mắn được gặp tác giả “Anh còn nợ em” một lần và nghe ông chia sẻ “mỗi bài hát là một cuộc tình”.
Giải nhất phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2007 là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật "Ngãi mẹ sinh thành", mừng lễ Vu Lan của nhóm Xẩm Hà thành.
Ngoài việc tham gia sân chơi thể hiện cá tính và trình độ ngoại ngữ, cuộc thi Vô địch tiếng Anh còn có nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Dù Đức đã lỡ hẹn với trận chung kết Euro 2016 nhưng tôi và hàng triệu cổ động viên khác trên toàn thế giới sẽ cùng giữ niềm tin và chờ đợi.
Bóng tối, cô đơn và sự im lặng vốn đã đáng sợ nhưng kinh khủng hơn nữa là những rên rỉ của im lặng.
Bây giờ để xem một trận đấu Euro, mọi người có thể dùng một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet nhưng cảm giác háo hức, mong chờ sẽ không thể có được như lúc xưa…
Trong vài năm trở lại đây, sách chiêm tinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc trong nước.
Buổi giới thiệu sách diễn ra trong khuôn khổ Hội sách mùa xuân 2016 nhận được sự quan tâm của rất đông độc giả và người hâm mộ anh Chánh Văn trong suốt 15 gắn bó với Hoa Học Trò.
Bằng kinh nghiệm nhiều năm đứng mục Trò chuyện đầu tuần, nhà báo Lê Thanh Hà với bút danh Hà Nhân quen thuộc, cho rằng "nói chuyện" với giới trẻ hôm nay đã khác trước rất nhiều.
Ai cũng có và qua thời tuổi thơ rồi theo năm tháng tuổi trẻ cũng lùi xa dần như cánh chim lẫn vào mây khói. Đoàn Công Lê Huy chọn thời khắc ấy của cuộc đời để chia sẻ với độc giả.
Tuyển tập tản văn giống như những lời chân tình đầy cảm xúc của một người anh nhắn nhủ tới thế hệ trẻ hôm nay hãy sống biết yêu thương hơn.
Đây là bộ sách tập hợp những bài viết tiêu biểu được tuyển chọn từ 500 bài, trong gần 8 năm phụ trách chuyên mục “Trò chuyện đầu tuần” trên báo Hoa học trò của tác giả Hà Nhân.