Jimmii Nguyễn viết ca khúc về nỗi đau chiến tranh
Lấy ý tưởng từ vụ khủng bố ở Paris mới đây hay hình ảnh tị nạn của những em bé Syria, nam nhạc sĩ viết nên bài hát “Xin mẹ ban bình an”.
50 kết quả phù hợp
Lấy ý tưởng từ vụ khủng bố ở Paris mới đây hay hình ảnh tị nạn của những em bé Syria, nam nhạc sĩ viết nên bài hát “Xin mẹ ban bình an”.
Tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ chọn những hình ảnh ấn tượng nhất trong năm 2015 xung quanh các sự kiện nổi bật như dịch Ebola, làn sóng tị nạn Trung Đông hay khủng hoảng Syria.
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam hay tân thủ tướng Canada đọc lời tuyên thệ nhậm chức là những hình ảnh ấn tượng trong tuần qua (1-7/11).
Phê bình học sinh cũng là một cách giáo dục. Tuy nhiên, biện pháp phê bình trước tập thể chỉ nên sử dụng sau khi đã cân nhắc.
Sóng lớn trên sông Tiền Đường quật ngã du khách; bác sĩ cấp cứu trẻ tị nạn trong vụ đắm tàu hay động đất 7,5 độ Richter ở Nam Á là 3 trong 10 hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.
Một em bé di cư vừa tử vong sau khi chiếc xuồng cao su chở em cùng 56 người di cư khác hỏng và trôi trong vùng biển ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 8/10.
Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp nhận làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi đăng bức biếm họa về thi thể em bé Syria 3 tuổi nằm trên bãi biển.
Hình ảnh nhóc tỳ người Đức chia sẻ những chiếc kẹo của mình với một bé gái tị nạn đã khiến nhiều người xúc động khi chứng kiến.
Em bé vừa chào đời nằm ngoan trong tay của lính bảo vệ bờ biển Italy sau khi người mẹ tị nạn vừa lâm bồn.
Dân Đức viết lời chào đón, mang đồ ăn, nước tới ga để đón người tị nạn khi họ vừa kết thúc hành trình vượt đường xa tới miền đất hứa.
Các nhà lãnh đạo châu Âu chia rẽ vì áp lực khủng hoảng người tị nạn từ nhiều tháng qua, nhưng tấm ảnh bé trai Syria như "giọt nước tràn ly", buộc họ phải hành động khẩn trương.
Nhiều ngày trôi qua từ khi bức ảnh thương tâm về cậu bé Syria gây chấn động dư luận, viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đưa thi thể của em vào bờ vẫn còn bị ám ảnh.
Người tị nạn che chở, bảo vệ các con trong hành trình gian nan tới châu Âu với hy vọng trẻ em sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Búp bê, xe đạp của bé trai Syria tử nạn trong hành trình tới châu Âu nằm ngổn ngang trong ngôi nhà tan hoang ở thị trấn Kobane, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm đóng.
Hàng nghìn người di cư đã thở phào nhẹ nhõm sau khi vượt đoạn đường dài nguy hiểm để đến Đức, nơi người dân mang nước, thức ăn, đồ dùng sinh hoạt chào đón họ.
Bé trai rất phấn khích và nói với bố rằng: "Con và anh sắp có nhiều chỗ chơi rồi. Nhà mình đi đâu thế bố?". Tuy nhiên, ước mơ của em chấm dứt giữa hành trình đến miền đất hứa.
Phóng viên Nick Ut, tác giả tấm ảnh "Em bé Napalm", nói với Zing.vn rằng hình cậu bé Syria thiệt mạng cần đăng rộng rãi để thế giới biết về thảm cảnh của người tị nạn Syria.
Trẻ em Syria nếu không theo gia đình chạy trốn đến châu Âu thì cũng đối mặt với nguy cơ thiệt mạng do bom đạn nội chiến và mối đe dọa từ phiến quân khủng bố Hồi giáo.
“Vợ và hai con trai của tôi đã chết” là câu nói duy nhất mà người cha của em bé tị nạn Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ có thể thốt lên sau thảm họa kinh hoàng.
Một số tờ báo lớn, bao gồm New York Times (Mỹ), đăng trọn vẹn ảnh em bé Syria tử vong trong hành trình tị nạn, qua đó phản ánh "sự thật kinh hoàng" thảm cảnh người di cư.