Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hành trình trên vai cha của trẻ tị nạn tới châu Âu

Người tị nạn che chở, bảo vệ các con trong hành trình gian nan tới châu Âu với hy vọng trẻ em sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn.

1
Người phụ nữ tháo áo phao ra khỏi cơ thể con sau khi đoàn tị nạn Syria cập bến tại đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 4/9. Hàng nghìn người dân ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông đã mạo hiểm vượt đường xa để tìm đến các quốc gia Tây Âu với hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Reuters
1
Elias, em bé người Afghanistan, được giữ ấm khi tới Lesbos. Điều kiện sống cho người di cư tại hòn đảo bị chỉ trích trong thời gian qua. Ngày 4/9, Tổ chức Ân xá quốc tế cho hay họ đã chứng kiến cảnh người tị nạn bị tấn công ở đảo Kos, Hy Lạp. Ảnh: Reuters
1
Người cha ôm chặt con gái vào lòng sau khi thuyền chở họ cập bến Hy Lạp. Ảnh: Reuters
1
Người mẹ và con gái tranh thủ ngả lưng bên trong túp lều ở Lesbos. Họ đã thấm mệt sau khi vượt biển trong hành trình đến miền đất hứa. Ảnh: Reuters
1
Bé sơ sinh một tháng tuổi trên vai người cha di cư tại Lesbos. Ảnh: Reuters
1
Cậu bé nhảy trên đống hành lý của đoàn người di cư tại thị trấn Preshevo, Serbia. Sau khi dừng chân tại cơ sở xử lý hồ sơ trong thị trấn, người tị nạn có thể phải đợi 3 ngày. Một nhóm người đã tiến về phía bắc bằng xe buýt để tới Hungary. Dòng người từ Bắc Phi và Trung Đông, khu vực đầy bất ổn, tới miền đất hứa đang tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn khiến các nước châu Âu đau đầu. Ảnh: Getty
1
Em bé ngủ gục trên vai cha khi họ cập bến thành phố Frankfurt, Đức. Ngày 5/9, hàng nghìn người đã tới Đức, Áo sau khi hai quốc gia tuyên bố chấp nhận người tị nạn bất chấp quy định chung của châu Âu. Ảnh: Reuters
1
Người mẹ nựng con và cầm vé tàu chuẩn bị tới Áo. Ảnh: Getty
1
Tình nguyện viện phát khăn cho người di cư tại Frankfurt. Dân Đức và Áo chào đón những người từ Trung Đông và Bắc Phi bằng nước, thức ăn và đồ dùng sinh hoạt. Ảnh: Reuters
1
Quá mệt mỏi, hai mẹ con người di cư thiếp đi. Ảnh: Reuters
1
Cậu bé vui vẻ tạo dáng bằng mũ của nhân viên tàu hỏa ở thành phố Munich, Đức. Ảnh: Reuters
1
Ánh mắt mệt mỏi của cậu bé tị nạn khi cùng cha đặt chân tới Munich. Ảnh: AP

Lời cuối của bé trai Syria: 'Bố ơi, xin đừng chết!'

Trong giây phút cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi, cậu bé người Syria đã hét lên lời cầu xin bố đừng chết khi người cha đang cố gắng cứu con trong tuyệt vọng.

Ngôi nhà tan hoang dưới tay IS của gia đình bé trai Syria

Búp bê, xe đạp của bé trai Syria tử nạn trong hành trình tới châu Âu nằm ngổn ngang trong ngôi nhà tan hoang ở thị trấn Kobane, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm đóng.


Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm