Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đà Nẵng thời còn thưa khách Tây hơn 30 năm trước

Một du khách người Đức đã ghi lại hình ảnh của Đà Nẵng năm 1991-1992. Thời điểm này, bầu không khí thành phố yên bình, chưa hiện đại hóa và khách quốc tế chỉ lác đác.

Da Nang anh 1

Năm 1991-1992, Hans-Peter Grumpe (quốc tịch Đức) đến Đà Nẵng 2 năm liên tiếp. Điểm đến này nằm trong hành trình phượt Việt Nam của ông. Qua ống kính của Grumpe, Đà Nẵng hiện lên với vẻ mộc mạc, bãi biển vắng lặng, dòng khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc chưa ồ ạt như hiện nay. Trong ảnh là khung cảnh Đà Nẵng năm 1992 nhìn từ cửa sổ máy bay, không có bóng dáng của những tòa nhà cao tầng.

Da Nang anh 2

Góc đường Ông Ích Khiêm giao với Đỗ Quang nhìn từ cửa sổ khách sạn - nơi nam du khách lưu trú. Đường phố sạch sẽ, xích lô chở khách mỗi ngày đều đỗ sẵn trên vỉa hè. Du khách nội địa chủ yếu là cán bộ công tác, thăm thân, nghỉ mát ngắn ngày. Khách quốc tế chưa chiếm số đông như hiện tại. Thời điểm này, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn đứng chung đơn vị hành chính, đến năm 1997 mới chia tách.

Da Nang anh 7

Đường Hùng Vương năm 1991 luôn đông đúc người qua lại vào giờ cao điểm. Các quầy xăng lẻ xuất hiện dọc theo vỉa hè, bởi lúc này cây xăng còn hiếm. Đoạn đường này giao với đường Ông Ích Khiêm, người địa phương gọi là ngã 4 chợ Cồn. Hiện khu vực này đổi tên thành ngã 4 trung tâm chợ Cồn, góc đường là siêu thị GO hiện đại.

Da Nang anh 8

Biển Mỹ Khê năm 1991-1992 chưa du lịch hóa, vẫn mang dáng vẻ hoang sơ và tĩnh lặng, thưa thớt du khách đến tắm, chủ yếu là trẻ em làng chài và khu vực lân cận chơi đùa. Buổi sáng sớm, bãi biển nhộn nhịp ngư dân gỡ lưới, vá chài. Trên bãi cát không có ô hay ghế nằm, chỉ là quán nước nhỏ bán trà cho người đi biển. Giai đoạn 2023-2025, bãi biển này liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nổi bật là năm 2024, Mỹ Khê xếp thứ 6/10 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisor công bố.

Da Nang anh 9

Đầu những năm 1990, phương tiện chuyên chở khách nội tỉnh, quãng đường ngắn hay đi tuyến Đà Nẵng - Huế là xe đò. Ở bến xe Đà Nẵng, xe thường chất đầy hàng hóa trên nóc, người bám sau đuôi xe, thậm chí ngồi trên mui xe. Xe đò cũng không dễ đón, dù đứng trên quốc lộ.

Da Nang anh 12

Năm 1991, chùa Tam Thai đã có tuổi đời 360 năm, nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể Ngũ Hành Sơn. Trải qua nhiều lần trùng tu trước đó, ngôi chùa vẫn còn giữ nhiều nét cổ kính, hòa quyện với cảnh núi đá và đời sống Phật giáo của địa phương. Hiện chùa Tam Thai đã trở thành một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách.

Da Nang anh 13

Khu vực Ngũ Hành Sơn năm 1991, nhà cửa vẫn còn thưa thớt. Vào năm này, việc khai thác đá tại đây bắt đầu bị cấm.

Da Nang anh 14

Khung cảnh nhiều người đan bao tải vải bố bên ngoài chợ Cồn. Với người dân Đà Nẵng, khu chợ này là nơi mua bán, trao đổi chính với nhiều gian hàng bày bán nối tiếp nhau. Người bán chủ yếu là người địa phương, các mặt hàng gồm thực phẩm, may mặc, giày dép, vải vóc... Vào những dịp cuối tuần hoặc lễ, chợ tấp nập hơn, có thêm nhiều người từ các vùng lân cận đến mua bán.

Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống nhất cả nước, với chi phí sinh hoạt hợp lý, ẩm thực địa phương ngon và nhịp sống thư thái.

Theo Cơ quan Thống kê Đà Nẵng, tổng lượng khách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 9,8 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt. Năm 2025, ngành du lịch khép lại rực rỡ với 19,1 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Một năm 'lột xác' ngành du lịch của tỉnh lớn nhất Việt Nam

Sau một năm sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, Lâm Đồng ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng đáng kể. Cùng lúc mở ra không gian du lịch liên vùng cạnh tranh nhiều địa phương.

Hết cảnh chặt chém, cân gian hải sản tại Mũi Né

UBND phường Mũi Né đưa vào hoạt động tổ phản ứng nhanh du lịch, quyết dẹp nạn chặt chém, gian lận và chèo kéo khách du lịch để giữ hình ảnh thân thiện cho điểm đến.

Trúc Hồ

Ảnh: Hans-Peter Grumpe

Bạn có thể quan tâm