Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt tập thơ tiếng Anh về hòa bình dịp 2/9
Sau hai tiểu thuyết viết "The Mountains Sing" và "Dust Child", tập thơ tiếng Anh đầu tay của Nguyễn Phan Quế Mai "The Color of Peace" sẽ ra mắt vào 2/9.
60 kết quả phù hợp
Sau hai tiểu thuyết viết "The Mountains Sing" và "Dust Child", tập thơ tiếng Anh đầu tay của Nguyễn Phan Quế Mai "The Color of Peace" sẽ ra mắt vào 2/9.
Cuộc thi viết văn chương nhiều, chỉ tiếc là số lượng không tỉ lệ thuận với chất lượng, không hiếm lình xình ở sân chơi này, từ bẫy lừa tới mua danh.
Ilya Ehrenburg (1891 - 1967) có quan niệm rất sâu sắc về quan hệ giữa nghề báo và nghề văn. Sinh thời, ông luôn “lấy báo để nuôi văn”.
Bài thơ viết về người mẹ làm hải nữ của cô bé Ae Sun lúc học lớp 5 được giải nhì cuộc thi sáng tác thơ tại trường học, gây xúc động cho nhân vật mẹ tưởng cục cằn, lạnh lùng.
Cùng với hoạt động Ngày thơ của cả nước, Ngày thơ TP.HCM năm 2025 diễn ra với chủ đề “Bài ca thống nhất”.
Thường gắn liền với khói bụi, dầu nhớt và hình ảnh lấm lem, người làm thợ máy dường như chưa nhận được sự công nhận xứng đáng từ xã hội.
Sáng nay, Giải thưởng "Thơ hay năm 2023" đã được trao cho các nhà thơ đoạt giải đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, phát hiện nhiều gương mặt mới.
Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai cho rằng việc người người Việt dành lại quyền kể chuyện trong dòng văn học Việt được xuất bản bằng tiếng Anh là điều rất quan trọng.
Trong tập thơ “Trọng sử yêu thơ”, Trương Trung Phát có xuất phát từ hai cái gốc lớn, cũng là hai cái gốc căn bản: Cảm hứng lịch sử và cảm hứng từ tấm lòng của mẹ.
Cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” được tổ chức với mong muốn có nhiều tác phẩm về đất nước, con người Việt Nam; về con người và vùng đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên Huế.
Đại diện ban tổ chức cho biết kết quả này dựa trên quá trình làm việc công tâm của Hội đồng chuyên môn, Hoàng Thùy Linh không hề được ưu ái.
Với mong muốn bồi đắp tri thức, khơi niềm đam mê cho những cây viết không chuyên, nhà văn Uông Triều "đỡ đầu" cho các sáng tác của học trò qua các lớp dạy viết văn qua mạng.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, tác giả của "Khoảng trời và hố bom", "Truyện cổ nước mình"... đã qua đời vào sáng 6/7, hưởng thọ 74 tuổi.
Những ngày nắng nóng tháng 6, không hiểu sao chúng tôi lại rất hay trò chuyện về Văn Lê.
Để viết về chiến tranh cách mạng, Phùng Thị Hương Ly đã chắt lọc, tìm kiếm tư liệu từ phim ảnh, những người từng trải và nhiều nguồn khác để có cảm xúc tươi nguyên cho sáng tạo.
Thông qua cuộc thi "Truyện ngắn hay năm 2022", nhiều cây viết trẻ, cây viết mới trên cả nước đã có cơ hội bộc lộ tài năng và nội lực sáng tác.
Có một câu thơ của nhà thơ nước ngoài, đọc lên thấy nghẹn lòng: “Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau”. Phải chăng đó là bi kịch muôn thuở của tình yêu?
Theo ông Đoàn Văn Mật, Trưởng ban thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hiện nay thơ dở tràn lan trên thị trường, những giải thưởng sẽ giúp độc giả biết để chọn thơ chất lượng.
Nếu phải nói về chất thơ từ “Chín nhánh da vàng” của Khét (Trần Đức Tín), tôi nghĩ đó là màu sắc, hương vị, nhịp điệu của hạt phù sa sông nước Cửu Long.
Một số cuộc thi viết, giải thưởng đã tìm ra những cây bút triển vọng, đồng thời khuyến khích, nuôi dưỡng tình yêu văn chương nơi người trẻ.