Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà
Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện đặt trước hiên nhà cùng túi đồ cá nhân ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.
5.181 kết quả phù hợp
Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện đặt trước hiên nhà cùng túi đồ cá nhân ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.
Sau chầu nhậu với bạn, Lê Trí Tâm Anh đã dụ dỗ con gái 7 tuổi của bạn về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Biết không thể trốn tội, đối tượng đến công an đầu thú.
Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh được người dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện bị bỏ rơi trước cổng.
UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ tư thục Ái Linh, để cơ quan công an điều tra làm rõ nghi vấn cô giáo bạo hành trẻ.
Làm việc với Cơ quan điều tra, bà mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng có nhiều biểu hiện bất thường và có dấu hiệu nghi bị trầm cảm sau sinh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình để điều tra về hành vi bạo hành bé gái 9 tuổi.
Mười năm, ba đứa trẻ lần lượt ra đi ra đi mãi mãi đều vì đuối nước. Nỗi đau ấy khiến người mẹ nghèo ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch (Quảng Trị) chẳng còn nước mắt để khóc.
Sau khi phát hiện dòng nước và bùn đất đổ về ào ạt, người cha tức tốc chở vợ và con gái bỏ chạy, nhưng dòng nước dữ đã cướp đi mạng sống của cháu bé mãi mãi.
Sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước, nhiều cây cối, đất đá theo dòng nước đổ xuống khu dân cư ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng) khiến người dân vô cùng bàng hoàng.
Người mẹ ở Đắk Lắk khai do áp lực, khó khăn nên nhẫn tâm bế con 1 tuổi thả xuống giếng để bớt gánh nặng.
Vụ giải cứu cháu bé tại Đà Nẵng khiến nhiều người “thót tim” nhưng cũng lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp và phản ứng nhanh của người dân trong thiên tai.
Trong lúc cha mẹ di dời đồ đạc để chạy lũ tại Lâm Đồng, bé gái 4 tuổi trượt chân xuống khu vực nước sâu, bị lũ cuốn trôi và tử vong.
Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ ở xã An Biên (tỉnh An Giang) thừa nhận hành vi đánh bé gái 6 tuổi, do cha cháu bé không gửi tiền chăm sóc, liên lạc không được nên phát sinh bức xúc.
Trong lúc đánh bắt hải sản, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang trôi dạt.
Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước.
Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi “hồi sinh”nhờ trái tim nhân tạo ECMO là điển hình cho phương châm: Mỗi nhịp thở giữ lại chính là giữ hy vọng cho cả gia đình.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người ở miền núi Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp nhiều tuyến đường, một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người ở các xã miền núi Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp nhiều tuyến đường bị chia cắt và đã một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước.
Một đối tượng là nam giới, một tay bế cháu nhỏ, tay kia dùng dao dí vào cổ cháu khiến nhiều người lo lắng. Lực lượng chức năng tiếp cận khuyên bảo song người này hung hãn tấn công.
Bộ Y tế khen thưởng 4 điều dưỡng và tập thể Khoa Sơ sinh vì hành động dũng cảm ngăn chặn vụ tấn công nguy hiểm tại Bệnh viện Nghệ An ngày 23/10.