Ở hòn đảo ngày nào cũng là Giáng sinh
Mang tên Giáng sinh nhưng thực chất đây là hòn đảo nhiệt đới, với hệ sinh thái đa dạng, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách lần đầu ghé thăm.
105 kết quả phù hợp
Ở hòn đảo ngày nào cũng là Giáng sinh
Mang tên Giáng sinh nhưng thực chất đây là hòn đảo nhiệt đới, với hệ sinh thái đa dạng, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách lần đầu ghé thăm.
Sự hấp dẫn của 'Gã du đãng chúng ta đang lùng kiếm'
Tính hấp dẫn của tác phẩm không chỉ ở cốt truyện, mà còn ở cách dụng từ, trí tưởng tượng bay bổng tạo nên không gian đầy chất văn học trong ngòi bút sáng tạo của Diễm Thúy.
Đừng chết dần chết mòn trong văn phòng
Tăng ca triền miên, rời khỏi công ty khi đêm đã khuya, toàn thân rã rời khiến nhiều người cảm thấy chán nản. Thế nhưng, họ vẫn không thể thoát khỏi guồng quay khắc nghiệt đó.
Văn học trẻ Việt ra thế giới: Cơ hội còn... trên giấy
Câu chuyện dịch và quảng bá văn học Việt ra thế giới đang là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây.
Nhà văn Hữu Phương - tác giả của tiểu thuyết "Quay đầu lại là bờ" và truyện ngắn "Ba người trên sân ga" đã qua đời vào sáng 3/2 tại nhà riêng, thọ 75 tuổi.
Mỹ đảo ngược sai lầm gần 70 năm trước
Chính quyền ông Biden đã đảo ngược quyết định của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (AEC) cách đây gần 70 năm về việc thu hồi giấy phép an ninh của nhà vật lý Robert Oppenheimer.
Tác phẩm 'Nỗi buồn chiến tranh' được đưa lên sân khấu kịch
Mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội đã quyết định dựng vở kịch mang tên "Trái tim người Hà Nội". Tác phẩm được cảm tác từ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.
Nội tâm phức tạp của những phụ nữ thượng lưu
Trong tiểu thuyết lấy cảm hứng từ cuộc sống của giới thượng lưu, Virginia Woolf xây dựng hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, dám đứng lên giành quyền tự quyết cho cuộc đời mình.
Xông vào lớp học ở Harvard để phản đối giáo sư
Giáo sư Meghan L. O'Sullivan đã bị một nhóm các nhà hoạt động chống chiến tranh phản đối và làm gián đoạn lớp học vì vai trò của bà trong chiến tranh Iraq.
Zimbabwe phát hành đồng tiền vàng
Ngân hàng trung ương Zimbabwe cho biết sẽ bắt đầu bán đồng vàng trong tháng này như một biện pháp lưu trữ giá trị, nhằm kìm chế lạm phát vốn đã làm suy yếu đồng nội tệ.
Thụy Sĩ ngăn Đức chuyển giao đạn xe Marder cho Ukraine
Thụy Sĩ bác bỏ đề nghị của Đức về cung cấp đạn được sử dụng trong xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine, bởi luật pháp nước này cấm chuyển giao khí tài quân sự vào vùng chiến sự.
Bên 'miệng hố chiến tranh', Tết vẫn về với người Việt ở Ukraine
Xung đột giữa Nga và Ukraine không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người Việt tại Ukraine. Cộng đồng người Việt tổ chức Tết theo nhóm nhỏ nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.
Người Nga không muốn chiến tranh, nhưng khẳng định bảo vệ biên giới
Một bộ phận người Nga cho rằng chiến tranh sẽ không nổ ra giữa nước này với Ukraine, bất chấp những gì báo chí phương Tây phản ánh. Họ tin tưởng ông Putin sẽ giải quyết mọi chuyện.
HLV Calisto: 'Tôi sẽ trở lại Việt Nam nếu có cơ hội'
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận chịu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam sau 10 năm làm công tác huấn luyện ở đây. Ông cũng muốn trở lại nếu có lời mời hấp dẫn.
Nhiều người Afghanistan cố thủ trong nhà vì sợ ra khỏi cửa sẽ là cái chết. Người liều lĩnh hơn cố vượt qua vòng kiểm soát của binh lính Taliban ở cổng sân bay Kabul để ra đi.
“Chiều trong nghĩa trang” là bài thơ xúc động của Nguyễn Quang Thiều. Bài thơ gợi lên tình cảm thiêng liêng, suy tư về cuộc sống khi chiến tranh đi qua.
Tiếng nói chân thực của những công dân bị cưỡng ép lao động
Sau chiến tranh, người ta bắt đầu đếm mộ của tù binh Xô viết. Chỉ riêng ở Đức, Áo, Tiệp Khắc, Hungary và Romania đã đếm được 36.104 điểm chôn cất, đa phần là mộ tập thể.
“Thư gửi mẹ” là bài thơ hay của Nguyễn Quang Thiều. Viết về người lính, sự hi sinh, nhưng bài thơ không bi lụy mà ấm áp trìu mến. Ở đó, ta nhận ra giá trị của tình yêu thương.
Những gương mặt châu Á từng ghi dấu ấn tại Oscar
Lịch sử 93 năm của lễ trao giải Oscar lưu dấu ấn không ít diễn viên và nhà làm phim châu Á.
Cuộc sống nạn nhân chất độc da cam bị lãng quên ở Lào
Nhiều thế hệ tại biên giới phía đông của Lào mang trong mình những dị tật bẩm sinh, nghi do ảnh hưởng của chất độc da cam. Họ là những nạn nhân chiến tranh chưa được thừa nhận.