Phút nóng giận khiến tương lai 3 đứa trẻ mờ mịt
3 đứa trẻ lặng lẽ nhìn bố qua màn hình phiên tòa trực tuyến, còn người mẹ của bị cáo cúi mặt trong góc phòng xử, nước mắt không ngừng rơi.
225 kết quả phù hợp
3 đứa trẻ lặng lẽ nhìn bố qua màn hình phiên tòa trực tuyến, còn người mẹ của bị cáo cúi mặt trong góc phòng xử, nước mắt không ngừng rơi.
Chị Em Rọt là công ty sản xuất kẹo Kera, một sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung, nhưng giám đốc công ty lại không hiểu biết về lĩnh vực này.
Tại tòa, ca sĩ Vũ Ngọc Hà khai mỗi lần chơi bạc trong túi chỉ có 5-10 triệu đồng, do ngồi kéo máy nhiều giờ đồng hồ, nên số tiền bị quy kết đánh bạc lên hàng nghìn USD.
"Lúc đầu, trong túi bị cáo có bao nhiêu tiền thì mang vào sòng bạc King Club chơi từng đó, mỗi lần khoảng 50-70 triệu đồng. Về sau, không có tiền thì bị cáo dùng voucher, thậm chí vay nóng, sau đó...
Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) khai sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết bản thân "chơi trò chơi có thưởng" trong khách sạn Pullman của mình hoàn...
Bị cáo Bùi Văn Huynh (hồ sơ lý lịch là lao động tự do) khai nhận mỗi lần vào khách sạn Pullman đánh bạc thường mang theo hàng chục nghìn USD.
Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh đến nay xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thái Khắc Thành không còn nguy hiểm cho xã hội, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật, nên cần miễn trách...
Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bà Lê Thúy Hằng xin HĐXX cho phép được bán các tài sản của mình để khắc phục hết hậu quả vụ án, đồng thời mong muốn được sớm trở về với gia đình...
Tại phiên tòa, đại diện SJC đòi bà Lê Thúy Hằng 95,8 lượng vàng, bồi thường 108 tỷ đồng và không xin giảm án cho cựu sếp của SJC.
Bị cáo Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ) khai đã nhận 12,5 tỷ của Tập đoàn Thuận An khi tổ chức đấu thầu, thi công Gói thầu 26 trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ...
Bị cáo Thạo thừa nhận trực tiếp nhận tiền từ Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An), Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) và một số cá nhân khác ở tập đoàn này...
Tại tòa, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà mong muốn HĐXX xem xét tình tiết nghề trợ lý, thư ký lãnh đạo có những rủi ro không thể lường trước.
Theo lời khai của Nguyễn Duy Hưng, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một bữa ăn tối tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục đứng ra nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An.
Sau những năm tháng tù tội, Lương Đức Nguyên lại trượt dài trong vòng xoáy ma túy. Dù có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng Nguyên lại 'ngựa quen đường cũ'.
Hồ Văn Mạnh tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt để điều hành đường dây buôn bán vảy tê tê xuyên quốc gia. "Ông trùm" này còn biến nhà mẹ vợ thành điểm tập kết, sơ chế hàng cấm.
Trước giờ tuyên án, đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng một số bị cáo khác.
Đặng Trung Hoành, cựu Phó chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, khai đã nhận hơn 69 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Trước khi mở đấu thầu dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đưa 20.000 USD cho ông Cao Khoa với lý do thăm hỏi vợ ông này bị tai nạn gãy chân.
Cựu Phó bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh khai khi có việc gia đình, đã hỏi Nguyễn Văn Hậu và được ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cho 5 tỷ đồng và 500.000 USD.
Trả lời HĐXX câu hỏi khi khám nhà bị cáo lực lượng chức năng thấy 10 tỷ và 800.000 USD, tiền đó lấy từ đâu? Ông Lê Duy Thành cho hay "gia đình bị cáo rất lớn... đó là tiền riêng của anh em".