'Ai dạy chị viết văn, thưa nhà văn Y Ban?'
Nhà văn Y Ban hẹn tôi ở một quán cà phê ven sông Hồng gần nhà chị. Đúng giờ, chị phi xe máy đến. Chị đội chiếc mũ vải rằn ri, đeo kính râm, mặc quần jeans và đi một đôi giày da lộn màu cỏ úa. Chủ...
717 kết quả phù hợp
Nhà văn Y Ban hẹn tôi ở một quán cà phê ven sông Hồng gần nhà chị. Đúng giờ, chị phi xe máy đến. Chị đội chiếc mũ vải rằn ri, đeo kính râm, mặc quần jeans và đi một đôi giày da lộn màu cỏ úa. Chủ...
Ông Nguyễn Đình Ấp nhớ như in những ngày làm công chỉ 30.000 đồng, nhưng cố gom góp mua cho Đình Bắc hộp sữa 50.000 đồng với hy vọng con trai thoát "còi", cao lớn hơn.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Huy, cậu con trai của ông, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu “nghiệp quần đùi áo số” bằng trái bóng được làm từ những tờ giấy cuộn tròn trong túi ni lông.
Nếu hỏi giới trẻ Giáng sinh làm gì vui, bạn sẽ nhận hàng loạt câu trả lời "không đụng hàng": Người ra phố săn ảnh check-in, người ở nhà mở tiệc, người lại miệt mài chạy deadline.
Bền bỉ "ra xe" mỗi sáng, chị Lê Thị Lành (Huế) không chỉ chứng minh lái xe công nghệ là lựa chọn sinh kế dành cho phụ nữ, mà cho thấy họ cũng có thể trở thành tài xế giỏi.
Tối 30/10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể T.H.V.M. (18 tuổi), cách vị trí em bị nước cuốn trôi khoảng 30 m.
Hơn 2.000 trạm sạc, điểm đổi pin VinFast sẽ được đặt tại hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động. Có một lý do khiến hệ thống bán lẻ này trở thành mảnh ghép quan trọng của V-Green.
Người mẹ khóc nghẹn trước bàn thờ con trai tử vong dưới bánh xe thu gom rác trong khuôn viên trường học, mong cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sớm làm sáng tỏ vụ việc.
Từ cậu bé bị ruồng bỏ, Wei Min Patrick (gốc Trung Quốc) đã tốt nghiệp với hai tấm bằng đại học, trở thành một kỹ sư hàng không tại Mỹ.
CLB Wolves đưa Diogo Jota vào "Đại sảnh danh vọng" Hall of Fame của đội như một hành động tri ân dành cho cựu tiền đạo đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn xe hơi thương tâm.
Trại hè, nơi được kỳ vọng giúp trẻ phát triển toàn diện, liệu có thực sự mang lại giá trị như cam kết, hay chỉ là chiêu thức "thổi phồng" để móc hầu bao phụ huynh?
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng rơi vào trạng thái này: bạn sống tử tế, bạn cố gắng làm điều đúng, nhưng điều bạn nhận lại chỉ là sự vô tâm, ngờ vực, thậm chí là tổn thương.
Bố Hà Trúc Linh khẳng định gia đình ông là viên chức, không giàu có. Trong suốt thời gian con gái đi thi hoa hậu, người thân chỉ hỗ trợ số tiền nhỏ.
Côn đồ, hùng hổ như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác, nhưng khi bị mời lên cơ quan Công an đối tượng nào cũng "đôi mắt cậu buồn hiu". Có người còn khóc lóc van xin, hứa không bao giờ tái phạm.
Không còn nhịp sống nhẹ nhàng, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ như khi ở thành phố, Hoài Thương giờ tất bật từ sáng tới tối, người nhiều khi ám mùi khó chịu.
Sáng 4/6, hơn 5.700 thí sinh bắt đầu dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Với tỷ lệ chọi cao, có khối chuyên lên đến gần 1/23, nhiều học sinh tỏ ra lo lắng.
Một người đàn ông Trung Quốc mắc chứng bại não, bị cha ruồng bỏ và từng bị bạn bè bắt nạt, đã đạt được thành tựu học vấn nhờ sự ủng hộ kiên định của mẹ.
Một nam du khách 29 tuổi bị cá sấu tấn công nghiêm trọng sau khi trèo vào chuồng để chụp ảnh tự sướng. Trước đó, anh nhầm tưởng con vật là bức tượng.
Ngày 30/4/1975, khi tiếng loa phát thanh vang vọng báo tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Đặng Thị Xuân cũng bật khóc trong hạnh phúc, tưởng rằng chồng mình sẽ sớm trở về.
Lữ Thị Phương (sinh năm 2002) có hơn 10 năm gắn bó với bóng chuyền. Cô nhận nhiều lời khen nhờ gương mặt xinh, vóc dáng chuẩn không kém gì người mẫu.