Cựu binh Mỹ kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ
Cách đây 57 năm, 504 thường dân vô tội tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị binh lính Mỹ thảm sát dã man.
46 kết quả phù hợp
Cách đây 57 năm, 504 thường dân vô tội tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị binh lính Mỹ thảm sát dã man.
Càng ngày, Trung Quốc càng nhìn nhận giới công nghệ qua lăng kính an ninh quốc gia. Nếu đến Mỹ, nước này lo ngại các CEO bị bắt giữ và trở thành quân bài “mặc cả” trong cuộc chiến Mỹ - Trung.
Suốt 30 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Boehm thường xuyên về làng quê Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) kéo vĩ cầm tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai gửi đi thông điệp hòa bình.
Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm sự thật lịch sử, bức ảnh "Anh che đạn cho em" từng gây tranh cãi ở khu chứng tích Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) đã được trở về với đúng tên của nó.
Sách "Mỹ Lai: Việt Nam, 1968" là cuốn sách miêu tả đầy đủ, toàn diện và chân thực về những “ngày đen tối” của lịch sử quân đội Mỹ.
Làm việc với lãnh đạo Quảng Ngãi, ông Ronald Haeberle tặng bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai và thống nhất nội dung trưng bày ảnh ở Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Tròn 55 năm kể từ khi lính Mỹ sát hại 504 thường dân Sơn Mỹ, phóng viên chiến trường Ronald Haeberle, tác giả chụp bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn đau đáu ước mơ khát vọng hòa bình.
Phụ huynh, hội đồng nhà trường, chính quyền không thể thống nhất để giải quyết câu hỏi liệu có nên bắt buộc học sinh, giáo viên đeo khẩu trang trong lớp học.
Bị cáo Trần Thị Hiền kháng cáo về việc tòa sơ thẩm buộc tội bà ta mua 2 bánh heroin của nhóm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.
Sau không ít vụ việc gây tranh cãi, ngày càng nhiều người lao động Trung Quốc đứng lên chống lại văn hóa làm việc khắc nghiệt.
“The Shawshank Redemption”, “The Insider” hay “Children of Men” là các tác phẩm điện ảnh được giới phê bình đánh giá cao, nhưng không thể thu hút số đông công chúng ra rạp.
Không phải lúc nào siêu mẫu cũng chọn được đúng trang phục cho mình, Bella Hadid từng nhiều lần phối đồ bất hợp lý, suýt lộ vòng một trên phố.
Sau hơn nửa thế kỷ, bức ảnh "Anh che đạn cho em" trong vụ thảm sát Mỹ Lai (16/3/1968) được trả về đúng sự thật lịch sử với tên nhân vật của nó.
Dù thảm sát Mỹ Lai từng bị quân đội Mỹ che giấu, song các học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo kiên trì đi tìm thông tin về sự việc, kết quả nhiều cuốn sách đã ra đời.
Sáng 16/3, hàng trăm cựu binh Mỹ đã cùng người dân, du khách và các lãnh đạo tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại cách đây 50 năm trước.
Hai người đàn ông tin rằng họ nắm giữ một mảnh ký ức quan trọng của vụ thảm sát Mỹ Lai. Họ có thể không đủ bằng chứng nhưng ký ức lại rõ ràng như những tấm ảnh màu chụp năm 1968.
Được nhóm phi công cứu sống trong vụ thảm sát Mỹ Lai, 50 năm qua, cuộc đời ông Đỗ Ba (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) trải qua nhiều vất vả, biến cố.
Sau 50 năm, ông Ronald Haeberle (Mỹ), tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn day dứt, đau đáu giấc mơ cuộc sống trên thế giới mãi mãi hòa bình.
Suốt 25 năm qua, cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm lặng lẽ quyên góp hỗ trợ vốn giúp phụ nữ Quảng Ngãi xóa đói, giảm nghèo.
Nhiều kênh truyền hình, hãng thông tấn nổi tiếng quốc tế của Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản... đăng ký tác nghiệp báo chí nhân lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai (Quảng Ngãi).