9 cuốn nhật ký tướng Hoàng Đan và vợ viết chung trong 3 năm
Trong khoảng thời gian sống xa nhau, tướng Hoàng Đan và bà An Vinh đều đặn viết nhật ký mỗi ngày. Cuối tuần, ông sẽ đạp xe lên chỗ vợ, hai người trao đổi nhật ký.
31 kết quả phù hợp
Trong khoảng thời gian sống xa nhau, tướng Hoàng Đan và bà An Vinh đều đặn viết nhật ký mỗi ngày. Cuối tuần, ông sẽ đạp xe lên chỗ vợ, hai người trao đổi nhật ký.
Tham luận "Tủ sách 'Phụ nữ tùng thư' và sự tiếp nhận của giới trẻ thông qua kênh truyền thông mạng xã hội Facebook" của bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ Việt Nam.
Theo Dumoutier, ngày Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam là ngày cúng Quan ôn và việc cúng này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm sự thật lịch sử, bức ảnh "Anh che đạn cho em" từng gây tranh cãi ở khu chứng tích Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) đã được trở về với đúng tên của nó.
Làm việc với lãnh đạo Quảng Ngãi, ông Ronald Haeberle tặng bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai và thống nhất nội dung trưng bày ảnh ở Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Tròn 55 năm kể từ khi lính Mỹ sát hại 504 thường dân Sơn Mỹ, phóng viên chiến trường Ronald Haeberle, tác giả chụp bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn đau đáu ước mơ khát vọng hòa bình.
Nhiều thanh niên xứ Phù Tang vẫn đánh giá cao tư tưởng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Họ chấp nhận tiếp tục sống cùng bố mẹ và chờ đợi một người bạn đời lý tưởng.
"Trên đời này có thể tìm kiếm mọi thứ, trừ tình yêu và cái chết. Hai thứ đó sẽ tự tìm thấy cháu, khi đến lúc”.
Dù thảm sát Mỹ Lai từng bị quân đội Mỹ che giấu, song các học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo kiên trì đi tìm thông tin về sự việc, kết quả nhiều cuốn sách đã ra đời.
Thay vì ngồi ngắm những cơn mưa não nề hay bực dọc vì cái nắng oi ả, bạn có thể lên Fansipan săn mây và thưởng thức hàng trăm món ngon tại lễ hội ẩm thực Tây Bắc.
Sáng 16/3, hàng trăm cựu binh Mỹ đã cùng người dân, du khách và các lãnh đạo tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại cách đây 50 năm trước.
Sau 50 năm, ông Ronald Haeberle (Mỹ), tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn day dứt, đau đáu giấc mơ cuộc sống trên thế giới mãi mãi hòa bình.
Danh ca Phương Dung cho rằng Phương Trinh Jolie có sức hấp dẫn đặc biệt, ngay khi cô chưa cất tiếng hát, đàn ông đã mê mệt. Người đẹp cũng có sức quyến rũ với cả phụ nữ.
Một hành động nhỏ bé đôi khi lại trị giá bằng cả mạng sống của con người.
Rọ, đó là những tên gọi của chiếc bẫy dùng để bắt tôm, cua, cá của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đan lát kỳ công nhưng giá bán chỉ khoảng 5.000 - 10.000 đồng/chiếc.
"Khi đàn bà uống trà, đàn ông nên cẩn thận" là cuốn sách đầu tiên Phan Ý Yên viết đúng độ tuổi mình nhất - dành cho những cô gái tuổi 30.
"Ông Sơn là người rất dễ thương. Tôi nghĩ ông nên đi tu mới phải vì ông hiền lắm" - Khánh Ly tâm sự trong buổi ra mắt cuốn sách đầu tay.
Cốt truyện độc đáo chính là một yếu tố giúp "Beauty Inside" bán được cho 11 quốc gia ngay cả khi chưa ra rạp.
Hàng chục năm nay, người dân ở làng Đông Bích, xã Đông Thọ (Yên Phong, Bắc Ninh) luôn tất bật, bôn ba xuôi ngược vào Nam, sang Lào, Campuchia mưu sinh bằng nghề giũ tóc.
Anh Cường xuất hiện với áo phông quần short mới toanh, chị Yến nhìn anh chợt đỏ mặt, ngượng ngùng cười. Rồi họ nháy mắt nhau đánh lẻ đi tìm một ghế đá trống trút bầu tâm sự.