Đừng xem thường bóng đá Pháp
Các đội bóng Pháp trải qua tuần lễ thi đấu gần như hoàn hảo ở đấu trường châu Âu.
176 kết quả phù hợp
Các đội bóng Pháp trải qua tuần lễ thi đấu gần như hoàn hảo ở đấu trường châu Âu.
Từ Leicester City đến Bayer Leverkusen, và giờ Mjallby của Thụy Điển - bóng đá châu Âu lại chứng kiến thêm một câu chuyện cổ tích mang hơi thở "người tí hon lật đổ gã khổng lồ".
AS Monaco chuẩn bị sa thải HLV Adi Hutter, đẩy đội bóng rơi vào cảnh hỗn loạn khi mùa giải 2025/26 mới trôi qua khoảng 2 tháng.
Ansu Fati chỉ cần vài chục giây để biến sân Louis II thành lễ hội.
Theo Sport, Barcelona lên kế hoạch bán tiền vệ trẻ Marc Casado bất chấp HLV Hansi Flick nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ anh ở lại.
Pierre-Emerick Aubameyang tái hợp với Marseille theo dạng chuyển nhượng tự do, chỉ một năm sau khi rời câu lạc bộ Pháp để khoác áo Al Qadsiah tại Saudi Pro League.
Troyes, câu lạc bộ thuộc sở hữu của City Football Group (CFG), sẽ nhận được khoản lợi nhuận đáng kể từ vụ chuyển nhượng Bryan Mbeumo.
Lyon cần huy động 100 triệu euro trước phiên kháng cáo vào ngày 10/7 để níu giữ hy vọng tiếp tục chơi tại Ligue 1 mùa tới.
Doanh nhân John Textor xin thôi vị trí quản lý và bàn giao tất cả quyền lực tại Lyon, mở đường cho nỗ lực cứu vãn tình thế của CLB.
Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh sẵn sàng tận dụng cơ hội từ cuộc bán tháo cầu thủ của Lyon sau khi CLB Pháp nhận án phạt xuống hạng Ligue 1.
Án phạt Lyon phải nhận chỉ là hệ quả từ tình hình tài chính bi đát của các CLB Ligue 1 trong nhiều năm qua.
Sau Girondines Bordeaux, một "ông lớn" khác của bóng đá Pháp là Lyon đang lâm cảnh khủng hoảng vì tài chính.
Arsenal và Paris Saint-Germain vướng vào tranh cãi ngoài sân cỏ ngay trước trận bán kết lượt đi Champions League tại sân Emirates.
Giấc mơ phục hưng bóng đá Caen dưới thời chủ sở hữu mới Kylian Mbappe nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.
Aymeric Faurand-Tournaire và Đỗ Chung, 2 cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đang thi đấu tại châu Âu, vừa tỏa sáng để đem tới những tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam trước thềm SEA Games 33.
Paris Saint-Germain đánh bại Dunkerque với tỷ số 4-2 từ thế bị dẫn trước hai bàn để giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp.
Tiền đạo người Pháp trở về quê nhà để khích lệ tinh thần ban huấn luyện và các cầu thủ Caen nhằm vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại.
Chỉ sau nửa năm tiếp quản Caen, Kylian Mbappe đang phải đối mặt với những thử thách đầu tiên trên cương vị ông chủ đội bóng.
Đội hạng 4 Stade Briochin quật ngã Nice 2-1 ở vòng 16 đội Cúp quốc gia Pháp rạng sáng 6/2 (giờ Hà Nội), để giành vé vào tứ kết.
Những người hâm mộ Caen, đội bóng mà Kylian Mbappe sở hữu, tràn vào sân phản đối ban lãnh đạo sau thất bại thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường.