Các danh nhân để lại dấu ấn trong lịch sử TP.HCM
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ sách về các danh nhân có dấu ấn với miền Nam và Sài Gòn - TP.HCM nói riêng,...
15 kết quả phù hợp
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ sách về các danh nhân có dấu ấn với miền Nam và Sài Gòn - TP.HCM nói riêng,...
Hồi ức Đỗ Duy Liên “Cuộc đời của mẹ” là cuốn sách kể về cuộc đời một người phụ nữ miền Nam đã tận hiến cả cuộc đời vì nghĩa vụ đối với non sông đất nước và gia đình.
Theo hồi ức Đỗ Duy Liên, bà có duyên nợ với nghề báo từ rất sớm. Bà cũng góp công sức trong việc cho ra đời tờ báo "Phụ nữ Sài Gòn" chỉ 19 ngày sau khi thành phố được giải phóng.
Giữa tháng 2/1969, bà Đỗ Duy Liên nhận được tin chồng hy sinh tại chiến trường Bến Cát. Từ Hội nghị Paris trở về Hà Nội, bà bắt đầu viết những dòng nhật ký cho ông.
Hồi ức của Đỗ Duy Liên cho biết năm 1967, bà bị bắt và phải chịu nhiều màn tra tấn tàn độc của kẻ thù, nhưng bà quyết không khai bất kỳ người nào của cách mạng.
Theo hồi ức Đỗ Duy Liên, do sợ bị lộ bí mật nên trong đám cưới bà và chú rể Lê Duy Nhuận không chụp hình chung, vì thế ngay đêm tân hôn, hai người đã giận nhau.
Theo hồi ức của Đỗ Duy Liên, trước không khí sôi động và khí thế của đoàn biểu tình mừng cách mạng, bà cũng chạnh lòng mong sao được đứng trong những đoàn người ấy.
Hồi ức của Đỗ Duy Liên cho biết bà sinh ra trong một gia đình công chức khá giả, nhưng tuổi thơ không trọn vẹn, phải sớm suy tính, sớm làm người lớn vì phải chăm lo cho mẹ.
Những hình ảnh này cho biết câu chuyện về cuộc đời của bà Đỗ Duy Liên, nữ phó chủ tịch UBND đầu tiên của TP.HCM sau ngày đất nước giải phóng (30/4/1975).
Tôi hoàn toàn bị hút vào các câu chuyện lịch sử có thật của một nhân vật quá đặc biệt, một số phận thật nghiệt ngã nhưng vô cùng phi thường.
Trong sự nghiệp của mình, bà Đỗ Duy Liên đã cống hiến gần như toàn bộ thời gian, sức lực và tâm trí cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả sau khi nghỉ hưu.
"Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ" là câu chuyện về cuộc đời của nữ Phó chủ tịch đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau 1975, với tên gọi thân thương là cô Tư, má Tư.
Sách “Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ” là câu chuyện về cuộc đời của bà Đỗ Duy Liên, nữ Phó chủ tịch UBND đầu tiên của TP.HCM sau ngày đất nước giải phóng (30/4/1975).
Chính trong giai đoạn “gái một con trông mòn con mắt” này mà hình ảnh của Thu Trang đã “lạc” vào hồn thơ Bùi Giáng.
Với ý định “tích cóp chút ít” cho vợ sắp đến ngày sinh, Duy đã nhiều lần chở Dung vào tầng hầm tòa nhà Keangnam để trộm cắp gương, ốp-la-giăng, logo ôtô.