10 năm trước hay 10 năm sau, Tết vẫn còn nhiều điều để khám phá
Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, hiện đại và văn minh hơn, với nhiều người, ký ức về Tết vẫn vẹn nguyên đong đầy theo năm tháng.
39 kết quả phù hợp
Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, hiện đại và văn minh hơn, với nhiều người, ký ức về Tết vẫn vẹn nguyên đong đầy theo năm tháng.
Sau khi đột nhập vào Công ty Cổ phần gạch ốp lát Thái Bình phá két sắt, thấy số tiền quá nhiều, 3 tên đã trộm luôn cả máy đếm tiền, mang ra chỗ khác đếm tiền chia nhau 2,6 tỷ đồng.
Sau khi rước pháo khổng lồ dài 5,8 m và 6 m, đường kính hơn 1 m quanh làng, 4 ông quan đám đã diễn trò, múa tại sân đình. Họ được các thanh niên tung hô và giữ chắc ở trên cao.
Sự kiện do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành điện Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2017).
Trước ngày 22/5, cờ hoa, biểu ngữ, pano, áp phích rực rỡ trên từng góc phố ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại các tổ bầu cử đang tất bật hoàn thành công việc cho buổi bỏ phiếu.
Đến dự đám cưới cháu họ, Hạnh thấy thùng tiền mừng nên nảy sinh lòng tham. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, cô ta đã lấy hết 38 triệu tiền trong phong bì cho vào cốp xe máy.
Hai quả pháo khổng lồ dài 5,8 m và 6 m, đường kính hơn 1 m được rước quanh làng thu hút hàng nghìn người tham dự tại lễ hội Đồng Kỵ (Bắc Ninh), sáng mùng 4 Tết.
Sáng 3/11, Đại hội Đảng bộ Hà Nội bế mạc với lễ ra mắt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thủ tướng vừa có quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để nhận nhiệm vụ mới.
Sáng 25/5, kỳ họp thứ 12 khóa XIV HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư thành ủy Hà Nội, đại biểu HĐND TP, giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016.
Nhà kho và khu di tích xuống cấp, nhiều cột kèo theo năm tháng mục nát đang là nơi học, ăn, ngủ, nghỉ của 200 em nhỏ từ 3-5 tuổi tại thôn Yên Nội, xã Đồng quang (Quốc Oai, Hà Nội).
Daniel Toohey, một người nước ngoài đã được đặc cách kề vai rước quả pháo khổng lồ dài 6 mét tại lễ hội làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh).
Đi hội Xuân là thú vui và là nét đẹp văn hóa của cha ông từ ngàn xưa. Có những lễ hội để tưởng nhớ cội nguồn, những lễ hội để cầu chúc may mắn, hay đơn giản để gặp gỡ giao duyên.
Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, 2 thanh niên có mặt gần đó lao đến hỗ trợ, tước hung khí rồi bắt giữ tên cướp.
Người dân thôn Quang Húc, xã Đông Quang (Ba Vì, Hà Nội) vừa tìm thấy 4 con rồng bằng đất nung đã bị vỡ, sứt mẻ tại lán công nhân của đơn vị thi công.
Người dân thôn Quang Húc, xã Đông Quang (Ba Vì, Hà Nội) những ngày gần đây luôn vây kín đình cổ vì đơn vị thi công đã dỡ và thay toàn bộ nghê gỗ, bậc tam cấp hậu cung, cột đình...
Đó là hình ảnh tại lễ hội Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa diễn ra sáng mùng 4 Tết Giáp Ngọ. Sau màn rước pháo là nghi thức xô quan đám náo động đình làng.
Hiện tại ngôi nhà hai cụ sinh sống "nội bất xuất, ngoại bất nhập", đã 3 tháng nay hàng xóm không thấy mặt ông Quý, bà Chén.
Ngôi trường mầm non xây dựng dở dang rồi bị bỏ hoang đã nhiều năm, người dân thấy lãng phí nên thường thả bò, chăn vịt trong trường.