Rodham - sẽ ra sao nếu Hillary đã rời bỏ Bill Clinton?
Trong tiểu thuyết Rodham, tác giả Curtis Sittenfeld để bà Hillary Clinton sống một cuộc đời khác khi bà dứt khoát chia tay người bạn đời không chung thủy để được là chính mình.
70 kết quả phù hợp
Trong tiểu thuyết Rodham, tác giả Curtis Sittenfeld để bà Hillary Clinton sống một cuộc đời khác khi bà dứt khoát chia tay người bạn đời không chung thủy để được là chính mình.
Trang CNN gần đây đã có một bài viết phân tích loạt tác phẩm kinh điển giúp độc giả Mỹ chống chọi với khủng hoảng thời Covid-19.
Trong số những cuốn sách này, có một tiểu thuyết hư cấu, các tác phẩm còn lại chủ đề đa dạng, từ lịch sử đến sức khỏe.
Hoàng Sa không chỉ là một địa danh, một quần đảo, ở đó có một phần lịch sử của nước Việt, nơi máu thịt cha anh đã đổ xuống.
Khi năm 2019 dần khép lại, ban biên tập tạp chí Time bình chọn đã chọn ra 10 tác phẩm hư cấu hay nhất thập kỷ lần lượt theo năm xuất bản.
Tất cả chúng ta đều mang trong mình những nơi chốn lưu đày, tội lỗi, sự tàn phá. Nhiệm vụ của ta không phải thả chúng ra ngoài thế giới, mà là biến đổi những điều ấy.
Đôi khi, tình cảm gia đình không đến từ những người ruột thịt. Nếu không có một mái ấm trọn vẹn để nương tựa, chỉ cần mở lòng và trao đi yêu thương, hạnh phúc sẽ đến bên ta.
Cái chết và nỗi khao khát bất tử tràn ngập khắp ngõ ngách của "Sự bất tử" như một cặp không thể tách rời, hoàn hảo hơn Marx và Engels, Romeo và Juliet, Laurel và Hardy.
Có rất nhiều giả thuyết bí ẩn xoay quanh cuộc đời và cái chết trẻ của ba chị em nhà Brontë.
Bắt kịp với nhịp sống đương đại, các tác giả Trung Quốc đã đưa những vấn đề trong mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu vào trang sách để từ đó rút ra những bài học xương máu.
400 trang sách của “Mặt nạ trắng” dẫn dắt người đọc đi qua các vụ án chồng án, đan xen yếu tố kinh dị, những lời nguyền rợn gáy để rồi dẫn tới một cái kết không ngờ.
Những âm mưu nhớp nhúa, những hành động bạo tàn, những kìm nén dữ dội... của cuộc tranh quyền đoạt vị chốn cung đình được khắc họa trong các tác phẩm văn học cung đấu.
Tự truyện như con dao hai lưỡi, người viết như người đi trên dây, ngả một chút sẽ thành khoe khoang, ngả một chút sẽ thành thanh minh, ngả một chút nữa tự họa sẽ thành tự hại.
Một người thông minh, thành công trong cuộc sống luôn biết giữ quan điểm của mình, không dễ dàng nghe theo và chấp nhận ý kiến áp đặt từ người khác.
Cho tới những năm cuối đời, Phillip Roth sống một mình, vẫn miệt mài sáng tác và các tác phẩm tuổi xế chiều của ông bỏ xa tiểu thuyết của nhiều nhà văn Mỹ ở tuổi sung sức.
Tác phẩm có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng, khi chuyển thể cũng là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc 2016.
Dù được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bến không chồng", bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh có nhiều khác biệt so với bản gốc trong cách xây dựng tính cách và số phận nhân vật.
Theo Trường An, lịch sử chỉ ghi chép số liệu một cách khô khan, nhiệm vụ của người viết tiểu thuyết lịch sử là phải thêm da thêm thịt cho nhân vật, số phận.
Thơ mộng nhưng khắc nghiệt, tinh khôi nhưng lạnh lẽo, mùa đông đã thực sự đến rồi!
Nhà văn Bảo Ninh không hiểu nhưng rất thích tác phẩm, BTV Diệu Thủy nói sách viết về cái chết còn nhà phê bình Đăng Khoa cho đó là chiêm nghiệm về sự sống.