Tình yêu cổ tích giữa Sài Gòn
Hơn 20 năm trước, khi dẫn ông Hợp về nhà, mẹ bà Năm buột miệng: “Sao mày còn trẻ mà đi lấy ổng già quá vậy?”
Hơn 20 năm trước, khi dẫn ông Hợp về nhà, mẹ bà Năm buột miệng: “Sao mày còn trẻ mà đi lấy ổng già quá vậy?”
Còn người còn làm ra của, thôi coi như ông giời thử thách mình - qua những ngày lũ lịch sử đau thương, người dân Nặm Păm (Sơn La) vẫn giữ suy nghĩ lạc quan, hướng về phía trước.
Vượt qua muôn vàn khó khăn sau trận lũ lịch sử cách đây đúng một tháng, thầy trò Nặm Păm (Mường La, Sơn La) vẫn cố gắng để có buổi lễ khai giảng năm học mới hào hứng, vui tươi.
Bóng đá nam thêm một lần gây thất vọng, bóng đá nữ lên ngôi còn các môn bơi lội, điền kinh, TDDC tiếp tục khẳng định sức mạnh cho đoàn TTVN tại SEA Games 29.
Ngược vẻ sinh động phía ngoài, bên trong các con hẻm của khu phố Tây là cuộc sống lặng lẽ, dân dã của những lao động nghèo, tìm kế sinh nhai bên mái nhà lụp xụp, tạm bợ.
Chỉ mới được thành lập khoảng 3 năm trở lại đây, khu phố người Nhật nằm ẩn trong những con hẻm tại quận Bình Thạnh góp phần tạo nên một Sài Gòn đa dạng sắc màu văn hoá.
Cách chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) chỉ vài bước chân, hẻm làm nail (móng) trên đường Lê Thánh Tôn đã tồn tại gần 10 năm nay, là địa chỉ làm đẹp quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ.
Từng là nơi hoạt động sản xuất, mua bán diễn ra sầm uất, đến nay, làng gạch An Hiệp (Châu Thành, Đồng Tháp) cùng nhiều lò gạch khác ở ĐBSCL chỉ còn thưa thớt nhân công.
Bà Phạm Kim Giang ở khu vực cù lao Nguyễn Kiệu cho biết sẽ quyết không đi nếu như không nhận được giải pháp đền bù thoả đáng việc giải tỏa khu nhà của mình tại quận 4, TP.HCM.
Để phục vụ việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, dự kiến 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng ở TP.HCM sẽ bị đốn hạ hoặc di dời.
Hát bội, loại hình văn nghệ trình diễn cổ truyền ở Việt Nam từng là món ăn tinh thần đặc sắc hàng chục năm về trước, ngày nay theo thời gian đang dần bị mai một.
Nằm gần đường hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất, người dân khu vực phường 5, 6, 7, 10, quận Gò Vấp, TP.HCM mỗi ngày chứng kiến hàng trăm chiếc máy bay "sượt qua đầu".
Từ tối 29/5, các chợ ở TP.HCM tấp nập người dân mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ. Mặt hàng được bán phổ biến nhất là bánh ú nước tro.
Nằm ngay trung tâm quận 1 (TP.HCM) sầm uất, Sense Market là chợ dưới lòng đất đầu tiên của thành phố, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống cho người dân và khách du lịch.
Làng Trạch Xá (Ứng Hòa) cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km nổi tiếng với nghề may áo dài. Tuy nhiên, ít ai biết người cắt tỉa tạo mẫu chủ yếu là đàn ông.
Đoàn viên thanh niên ở Hà Nội đã cùng chung tay biến các bãi rác lâu năm thành những vườn hoa nhỏ xanh tươi.
Từ lâu chùa Thái Ân nằm cuối cánh đồng thôn Bùi Xá, huyện Thanh Oai (Hà Nội) trở thành nơi nương náu của nhiều đứa trẻ không may bị bỏ rơi từ lúc vừa cất tiếng khóc chào đời.
Hai ngôi chợ truyền thống ở Hà Nội gồm Ngã Tư Sở và Nhật Tân đã bị xuống cấp từ lâu, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời còn làm mất mỹ quan đô thị.
Lớp học miễn phí cho học sinh không có bảng, phấn lẫn bục giảng diễn ra tại căn phòng chưa đầy 10 m2 ở một vùng quê ở Nam Định.
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Philippines, vùng thủ đô Manila có tổng dân số khoảng 12,8 triệu người (2015) và có sự phân hoá giàu nghèo rất lớn.
Nhà nhỏ, người dân không thể để xe vào trong nên chỉ còn biết dựng ngoài hẻm. Nhiều người nói để xe như vậy cũng không sợ mất vì kẻ trộm có lấy cũng không biết đường chạy thoát.