Trấn Thành: 'Nói tôi đi xuống cũng được'
Trấn Thành nói về những áp lực khi tham gia đường đua phim Tết 2026. Với "Thỏ ơi", nam đạo diễn cho biết bản thân chấp nhận mọi so sánh để đổi lấy một hướng đi khác.
Trấn Thành nói về những áp lực khi tham gia đường đua phim Tết 2026. Với "Thỏ ơi", nam đạo diễn cho biết bản thân chấp nhận mọi so sánh để đổi lấy một hướng đi khác.
Tưởng như có lợi thế truyền thông trước đối thủ, phim “Ai thương ai mến” của Thu Trang bất ngờ bị “Thiên đường máu” bỏ xa trong cuộc đua doanh thu Tết Dương lịch 2026.
Mùa phim Tết 2026 được dự báo nhiều biến động khi Trấn Thành không còn thế áp đảo. Chưa kể, nhiều đối thủ có tiềm lực mạnh, sở hữu dàn diễn viên và đạo diễn đình đám cũng gia nhập.
Trở lại đường đua phim Tết, Trường Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, việc theo đuổi một câu chuyện gia đình quen thuộc khiến dự án sớm vấp phải không ít hoài nghi.
Phòng vé dịp Tết Dương lịch 2026 chứng kiến cuộc so găng giữa "Avatar 3" và 3 phim Việt, lần lượt là "Nhà hai chủ", "Thiên đường máu" và "Ai thương ai mến".
Dù khó đánh bại Lý Hải, Victor Vũ vẫn có thể tạo nên những pha lội ngược dòng, tương tự cách "Nụ hôn bạc tỷ" vượt mặt "Bộ tứ báo thủ" dịp Tết vừa qua.
“Phong Thần 2: Chiến hỏa tây kỳ” ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2025. Có ngân sách sản xuất khổng lồ, song phim chỉ kiếm tiền lẹt đẹt, nguy cơ lỗ 830 triệu NDT.
Cổ Thiên Lạc than thở vì phim Tết ế vé. Anh cho biết ngành công nghiệp phim ảnh đang thay đổi, anh cũng không ngại chấp nhận nhiều lời đề nghị, đơn cử như đóng cảnh khỏa thân.
Sau khoảng 1 tháng công chiếu, “Yêu nhầm bạn thân” rời rạp với doanh thu 21,5 tỷ đồng. Đây là thành tích khiêm tốn nhất trong dàn phim Tết 2025.
Bước qua mùa Tết bùng nổ, rạp Việt tháng 3 tiếp tục được hâm nóng bởi những cuộc đấu căng thẳng giữa dàn phim nội và phim quốc tế.
Sau gần một tháng ra rạp, “Yêu nhầm bạn thân” mới thu 21,5 tỷ đồng. Đây là thành tích kém nhất trong dàn phim nội địa ra mắt dịp Tết Ất Tỵ.
"Phố Cát Khánh rực cháy" chỉ thu về chưa đầy 15.000 NDT sau 2 tuần khởi chiếu. Đây là phim có thành tích bết bát nhất trong dàn tác phẩm ra mắt dịp Tết 2025.
Là một trong 6 ứng viên trên đường đua phim Tết 2025 ở thị trường Hoa ngữ, “Phong Thần 2” bị người xem chỉ trích. Phim đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.
Mùa phim Tết 2025 chứng kiến các màn soán ngôi đầy bất ngờ, khiến cục diện phòng vé liên tục biến đổi.
Những tưởng sẽ là món ăn “giải ngấy” sau mùa Tết ngập tràn phim hài, tình cảm, “Đèn âm hồn” của Hoàng Nam lại gây thất vọng vì kịch bản non nớt, diễn xuất gượng gạo.
Bộ phim ra mắt dịp Tết do Tiêu Chiến đóng chính có màn thể hiện đáng thất vọng ở phòng vé, mới thu hơn 620 triệu NDT (65 triệu USD). Tác phẩm đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.
Từng là ứng viên ít tiềm năng nhất trên đường đua phim Tết, “Nụ hôn bạc tỷ” sau khi ra rạp lại có màn thể hiện gây bất ngờ. Phim đang tăng tốc để chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ.
Bộ phim hài/hành động của tài tử Kwon Sang Woo dẫn đầu phòng vé Hàn dịp Tết 2025, đánh bại 'Dark Nuns' của Song Hye Kyo.
Tổng doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ Tết 2025 vượt 270 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng phim “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành đã chiếm tỷ trọng lớn, lên đến hơn 70%.
Trong lần chạm ngõ điện ảnh, Thu Trang quyết định chọn thể loại hài/tâm lý, hợp thị hiếu dịp Tết. Phim hài hước, nhẹ nhàng, song còn vụng về và khó thuyết phục khán giả khó tính.
Ra mắt thành công ở quê nhà Hong Kong, song bộ phim “Hit N Fun” của Cổ Thiên Lạc lại thất bại ê chề ở phòng vé Malaysia, đối diện nguy cơ phải rời rạp sớm.