Theo quyết định của VFF, ngày 22/3 là thời hạn cuối cùng CLB bóng đá Hà Nội phải đưa giấy thanh lý hợp đồng để Thanh Trung ra đi tìm bến đỗ mới. Nhưng đến thời điểm này bầu Kiên vẫn “lặn mất tăm”, quyết không giải phóng cho cầu thủ người Hà Tĩnh.
Trong khi VPF lên tiếng cho biết sẽ sớm nghiên cứu việc thuê trọng tài ngoại để cầm còi ở các giải chuyên nghiệp thì ông chủ tịch VFF lại khẳng định chưa muốn làm điều này.
Liên quan đến cuộc tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG), VFF và Hội đồng HLV quốc gia vừa thông báo kế hoạch tiếp xúc một số HLV và lãnh đạo các CLB chủ quản của những HLV đã được nhắm đến trong danh sách.
Khi hỏi về khả năng dẫn dắt đội tuyển trước đây thì dù không từ chối song Huỳnh Đức vẫn nói theo kiểu bỏ ngỏ. Tuy nhiên, lần này “cơ trưởng” của SHB. Đà Nẵng khẳng định sẽ đồng ý nếu nhận được lời mời từ VFF.
Từng đưa ra yêu cầu buộc VPF phải đổi tên giải từ Super League thành V-League, nhưng ngay đầu tháng 3 này, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lại khẳng định VFF đồng ý để VPF đổi tên giải sang V-Super League.
“Khi còn sống bố tôi viết câu thơ “gia đình một chốn bốn nơi” và không ngờ câu thơ này nó vận vào đời tôi. Giờ bốn người nhà tôi sống ở bốn nơi khác nhau”, tân tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng chia sẻ.
Theo kết luận của đoàn thanh tra, hợp đồng giữa VFF và AVG là hợp lệ, điều này đồng nghĩa với việc bầu Kiên và các cộng sự tại VPF khó lòng có thể thay đổi chuyện bản quyền truyền hình các giải trong nước.
Bầu Kiên cho rằng gọi giải vô địch quốc gia Việt Nam là V-Super League là chuẩn theo quy định, tuy nhiên, VFF đã làm công văn yêu cầu VPF bỏ tên Super League, trở lại với tên V-League.
Sau buổi sáng nghỉ ngơi vì chuyến bay dài, chiều nay HLV Falko Goetz đã tiến hành thanh lý hợp đồng với VFF. Sau khi hoàn tất thủ tục vị chiến lược gia người Đức rút lui rất nhanh bằng cửa sau, tránh ống kính của phóng viên Việt Nam.
Không chỉ mất oan 5 tháng lương (gần 120.000 USD), VFF còn đối mặt với nguy cơ bị HLV Falko Goetz kiện lên FIFA vì “sa thải với lý do không chính đáng”.
Sau thất bại với thương vụ Falko Goetz, VFF quay sang phương án tìm thầy nội cho đội tuyển. Tuy nhiên, để kiếm được người ngồi 'ghế nóng' không dễ bởi các thầy nội có tiếng đều có công việc ổn định và ngán mức đãi ngộ quá thấp của VFF.
Nhân dịp năm mới sắp đến, các CĐV bóng đá Việt Nam đã gửi qua đường bưu điện 19 chai rượu vang gắn mác “rượu tự trọng” dành tặng 19 thành viên ban chấp hành VFF tham dự cuộc họp hôm 22/12.
Lần thứ hai nộp đơn từ chức, ông Trần Quốc Tuấn đã được đơn vị chủ quản là Tổng cục thể dục thể thao chấp nhận. Thường trực VFF cũng đã chấp thuận cho ông Trần Quốc Tuấn thôi giữ chức Tổng thư ký VFF.
Ông Nguyễn Trọng Hỷ đi Nhật, mang về hợp đồng lên tới 68 tỷ, vậy mà nhiều người trách ông vô trách nhiệm, “lượn lờ xứ người” trong lúc mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam, quyết định chiếc ghế của HLV Falko Goetz.
“Bộ não” của VFF đã chuyển ra khu Mỹ Đình thoáng mát và lộng gió được hơn 2 năm. Nhưng trên giấy tờ, trụ sở của VFF là tòa nhà 7 tầng đặt tại số 18 Lý Văn Phức (Hà Nội), và lúc này, tòa nhà ấy đang ôm trong lòng một… sàn nhảy!
VPF- cơ quan trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong nước từ mùa giải 2012 - đã thay VFF ký hợp đồng tài trợ có trị giá hơn 30 tỷ đồng với ngân hàng Eximbank.
Vị chiến lược gia người Đức cho rằng U23 Việt Nam thất bại tại SEA Games 26 là vì đối thủ mạnh hơn và hệ thống bóng đá Việt Nam yếu kém, các cầu thủ trẻ chưa có nhiều cơ hội cọ sát.
Bức tâm thư được các CĐV nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Đức Trung, anh Hoàn 'Say', Sáng Củ Chi, Mạnh 'béo', Tuấn 'trâu vàng', Thân Song Hải... soạn và gửi lên VFF.