Siêu kinh điển và bàn tay ô nhục
Khi được hỏi về trận đấu bóng đá lớn nhất thế giới, câu trả lời của đa phần người hâm mộ sẽ là cuộc chạm trán giữa Real Madrid và FC Barcelona, trận Siêu kinh điển.
Khi được hỏi về trận đấu bóng đá lớn nhất thế giới, câu trả lời của đa phần người hâm mộ sẽ là cuộc chạm trán giữa Real Madrid và FC Barcelona, trận Siêu kinh điển.
Trong cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership”, người hâm mộ được nhìn thấy rõ hơn về cách quản trị con người của Carlo Ancelotti, người gặt hái rất nhiều thành công.
Ngay vào thời điểm trong mùa bóng, Roy Keane phải rời MU một cách cay đắng. Sir Alex Ferguson cố tống khứ người thủ quân của mình khỏi CLB càng sớm càng tốt.
"Nhiệm vụ của tôi là giúp đội chơi tốt, với bất kể cầu thủ nào được chủ tịch trao cho. Chống lại một điều gì đó đã xảy ra là một sự lãng phí thời gian và sức lực".
Jose Mourinho là một trong những nhân vật “giàu màu sắc” nhất lịch sử bóng đá. Có lẽ vì thế mà số lượng những cuốn sách viết về ông nhiều nhất trong giới bóng đá.
Cựu cầu thủ, HLV Gianluca Vialli qua đời ngày 6/1/2023 vì căn bệnh ung thư. Ngòi bút và cách suy nghĩ của ông về bóng đá cũng sắc sảo như khi đứng trước khung thành đối thủ.
"Là nhà vô địch Olympic, tôi trở thành mục tiêu số một của mọi VĐV chạy nước rút. HLV của tôi nói: 'Cậu ở trên đỉnh cao và những người khác không thích điều đó'".
Inter Milan đánh cắp tài sản lớn nhất thế giới bóng đá khỏi CLB bóng đá lớn nhất thế giới một cách táo bạo và ngoạn mục. Với các CĐV Barca, đó là một sự sỉ nhục.
"Tôi có nghe nói rằng HLV không thể làm bất cứ điều gì một khi các cầu thủ bước vượt qua vạch trắng vào sân thi đấu. Một vạn lần không".
HLV Jurgen Klopp từng từ chối MU, Man City và Tottenham trước khi đến với Liverpool. Sự cuồng nhiệt tại Anfield mới so sánh được với những gì ông trải qua ở Dortmund.
Dư luận thế giới sững sờ khi Zidane ra mắt ở Real Madrid tại một buổi lễ mà các nhà tài trợ phải trả tiền. "Zizou" chưa đá quả bóng nào cho CLB, chủ tịch Perez đã thu được tiền.
Danh thủ huyền thoại David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”.
Sẽ không ai ngạc nhiên nếu Andrea Pirlo đi ngủ hàng đêm trong bộ đồ ngủ màu xanh. Tình yêu của anh dành cho màu áo ấy thật sự rất lớn.
Luis Suarez biết yêu từ năm 15 tuổi. Người đó giờ là vợ và mẹ ba đứa con của anh. Nếu không có người đó, có thể đã không có một cầu thủ lớn Luis Suarez sau này.
Ở tuổi 20, Rafael Nadal thắng Roger Federer trong 4 trận chung kết liên tiếp, bắt đầu tạo ra cặp kỳ phùng địch thủ hấp dẫn nhất trong lịch sử thể thao thế giới.
World Cup 2006 sẽ được nhớ đến không phải vì lối chơi của Italy, mà vì cái đầu hói của Zinedine Zidane như một viên đạn pháo, húc thẳng vào ngực Marco Materazzi.
Trong nhiều tháng, tôi chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ anh ấy, một gợi ý nào đó. Bây giờ tôi đã có. Chỉ trong một câu. Mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc.
Sharapova và Dimitrov là cặp trai tài gái sắc của làng quần vợt. Cuộc tình của họ trong khoảng thời gian 2013-2015 không có hồi kết đẹp, vì mỗi người phải đeo đuổi sự nghiệp riêng.
Ngày 15/9/2008, ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, kéo theo là giá cổ phiếu ở thủ đô tài chính thế giới New York lao dốc và một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Tổng thống Medici đầu tư hàng triệu USD để đảm bảo ĐTQG Brazil có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 1970. Không có ông, Pele đã không góp mặt tại giải đấu.
Đầu tư vào bóng đá hay cổ phiếu một đội bóng quả khó thu lời. Bóng đá không chỉ là ngành làm ăn nhỏ mà còn tồi.