Ronaldo úp mặt xuống đất khóc vì thua trận
Khi trọng tài Howard Webb thổi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Real Madrid và Dortmund cũng là thời điểm cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo úp mặt xuống đất mếu máo.
Khi trọng tài Howard Webb thổi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Real Madrid và Dortmund cũng là thời điểm cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo úp mặt xuống đất mếu máo.
Gặp bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Real đã bất ngờ ghi được 2 bàn trong những phút cuối. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ giúp thầy trò HLV Mourinho giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League mùa này.
Dù vượt lên dẫn bàn trước ở phút thứ 2 sau pha lập công của Walcott, nhưng Pháo thủ không bảo toàn được chiến thắng. Để Persie gỡ hòa cho MU từ chấm 11m, Arsenal đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 với 64 điểm sau vòng 35.
Tiền đạo Lewandowski ghi tới 4 bàn cho đoàn quân của HLV Klopp ở trận lượt đi bán kết Champions League. Trong khi đó, Real chỉ có 1 bàn danh dự do công của Ronaldo.
“Hùm xám” đã chơi một trận thăng hoa, tấn công dồn dập trong suốt 90 phút. Việc để thua quá đậm khiến Barca mất hy vọng vào chung kết Champions League, dù họ còn trận lượt về trên sân nhà.
Persie đã ghi 3 bàn vào lưới Aston Villa, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Cùng với đó, Quỷ đỏ chính thức giành lại ngôi vương Premier League từ tay Man City.
Các học trò của HLV Benitez đã không giữ được chiến thắng khi để Liverpool gỡ hòa đúng ở phút 90. Với việc chỉ kiếm được 1 điểm ở vòng 34, Chelsea chưa thể đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Arsenal.
Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đã thi đấu xuất sắc trong trận gặp Man City khi thực hiện 1 đường kiến tạo và trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng, giúp Tottenham đánh bại Man City với tỷ số 3-1.
Fabregas trở thành người hùng của Barca khi lập công ở phút 84, giúp Barca giành trọn 3 điểm trong ngày tiếp đón Levante, áp sát ngai vàng La Liga, đồng thời tạo ra bước chạy đà tốt cho trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern.
Pha đá phạt đẳng cấp của Van Persie ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu giúp MU đánh bại Man City với tỉ số 3-2. Thu về 3 điểm trong trận này, Quỷ đỏ xây chắc ngôi đầu khi nới rộng cách biệt với Man xanh lên 6 điểm.
Đội bóng của Drogba đã xuất sắc giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Schalke, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.
Trên sân nhà, Barca đã đè bẹp Milan 4-0, trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết Champions League sau khi đã bị dẫn 2-0 ở trận lượt đi trên đất khách.
Chicharito và Rooney giúp Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước Chelsea 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, MU lại không giữ được chiến thắng khi để đối phương gỡ hòa 2-2. Kết quả này buộc hai đội phải đá lại trên sân Stamford Bridge để cạnh tranh tấm vé vào bán kết Cúp FA.
Vượt lên dẫn trước sau pha đá phản lưới nhà của Ramos, nhưng MU không thể giữ được chiến thắng sau khi Nani nhận thẻ đỏ. Hai pha lập công trong vòng 3 phút của Modric và Ronaldo giúp Real loại MU với tỷ số chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận.
Pha lập công duy nhất của tiền đạo người Argentina mang về chiến thắng cho Man xanh trong trận gặp Aston Villa. Sau 28 vòng đấu, Man City tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.
Siêu sao người Argentina đã lập kỷ lục ghi bàn trong các trận “siêu kinh điển” nhưng vẫn không giúp Barca tránh khỏi thất bại trước một Real Madrid chơi hợp lý hơn.
Ronaldo và Varane đã thay nhau “nổ súng”, giúp Real đả bại Barca 3-1 ngay tại thánh địa Nou Camp, giành tấm vé vào chơi trận chung kết Cup nhà Vua với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Man xanh thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 với pha làm bàn kỹ thuật của Yaya Toure và Tevez. Chiến thắng 2-0 trước Chelsea giúp Man City có được 56 điểm sau 27 trận và tiếp tục bám đuổi MU trên bảng xếp hạng.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha xuyên thủng mành lưới đội bóng cũ ở phút 30 với một pha đánh đầu siêu hạng. Tuy nhiên, bàn thắng của CR7 chưa đủ giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua đại diện đến từ giải Ngoại hạng Anh.
Ronaldo cùng Di Maria đã cùng nhau lập cú đúp giúp Real Madrid có được trận thắng 5 sao thứ 4 từ đầu mùa giải, qua đó rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 15 điểm.
Làm khách đối thủ từng giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Old Trafford ở lượt đi, Sir Alex Ferguson đã có những toan tính nhằm gia cố hàng thủ, khi cho M.U chơi với đội hình 4-5-1. Chiến thuật ấy giúp Quỷ đỏ đứng vững đến phút 90+2...