Mỹ thay tàu sân bay đang tham chiến chống IS
Mỹ vừa công bố video về việc đưa tàu USS Carl Vinson tới vịnh Ba Tư để không kích các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria, nhiệm vụ mà tàu USS George H.W. Bush đang đảm nhiệm.

Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)
Mỹ vừa công bố video về việc đưa tàu USS Carl Vinson tới vịnh Ba Tư để không kích các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria, nhiệm vụ mà tàu USS George H.W. Bush đang đảm nhiệm.
Các chiến binh Hồi giáo đóng đinh một thiếu niên lên cây thập giá suốt 3 ngày vì cho rằng người này nhận tiền để chụp ảnh trụ sở chính của nhóm ở Syria.
Với những người thân của chàng trai 26 tuổi, bức thư như một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Nó thúc đẩy anh dâng hiến cả sinh mạng cho sứ mệnh giúp đỡ những con người xa lạ.
Mỹ lựa chọn không kích để đảm bảo an toàn cho quân đội của họ và đồng minh, nhưng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm nhiều chiến đấu cơ và đang huấn luyện phi công.
Nersin Abdi, một nữ binh sĩ người Kurd, cười tươi rói khi nói về lý tưởng sống, đồng thời khẳng định cô sẽ tự kết liễu cuộc sống nếu rơi vào tay phiến quân Hồi giáo.
Nicolas Henin, một nhà báo Pháp, từng ở chung buồng giam với James Foley, Steven Sotloff, David Haines và Alan Henning, các con tin phương Tây mà IS lần lượt chặt đầu.
Các tay súng cực đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo đã công khai chặt đầu hai chiến binh tại thành phố Al-Bukamal, Syria vì cáo buộc làm gián điệp và tham ô.
IS đã tấn công dữ dội thị trấn Kobani ở Syria từ nhiều ngày qua. Nhiều nguyên nhân được đưa ra nhằm cho việc IS quyết chiếm thị trấn nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này.
Theo chính phủ Iraq, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang chiếm giữ một khu liên hợp chứa 2.500 tên lửa hóa học tại quốc gia Trung Đông này.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn đang liên tục giành chiến thắng ở cả chiến trường Syria và Iraq bất chấp các đợt không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo.
Một số thành viên của nhóm quái xế khét tiếng tại Hà Lan đã tới Trung Đông để tham gia cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).
“Chúng tôi sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để cứu dân thường. Đây là cuộc chiến dành cho tất cả chúng tôi và là cuộc chiến cho tự do”, một nữ chỉ huy người Kurd tuyên bố.
Trong khi cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn ở thế giằng co giữa các bên, những người phụ nữ gan dạ cầm súng ra mặt trận chiến đấu với IS.
Các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) giờ không dám đi riêng lẻ bởi chúng lo sợ bị đội chiến binh du kích ở miền đông Syria tiêu diệt.
Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã thực hiện 21 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) gần Kobane trong các ngày 13-14/10.
Đảng Dân chủ người Kurd (KDP) đã xác nhận rằng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chặt đầu nhà báo người Kurd Muhanad Akidi.
Binh sĩ chính phủ Iraq đóng quân ở ngoại ô thành phố Heet của tỉnh Anbar đã rút sang một căn cứ khác, để thành phố này rơi hoàn toàn vào vòng kiểm soát của các phần tử thánh chiến.
Quân đội Mỹ đã phải triển khai các máy bay trực thăng chiến đấu tối tân Apache khi các tay súng IS chỉ còn cách sân bay Baghdad 25 km.
Nhà nước Hồi giáo khoe cảnh các tân binh tập luyện với súng trường và nhiều vũ khí hạng nặng, luôn sẵn sàng để chiến đấu.
Ngày 12/10, chính quyền Iraq thông báo phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến sát thủ đô Baghdad và kêu gọi bộ binh Mỹ tham chiến.
Trong khoảng 18 tháng qua, hơn 100 thiếu nữ người Pháp đã nghe theo lời dụ dỗ của các phiến quân IS lặng lẽ bỏ nhà tới Syria.