IS giết vài trăm người ở thành phố cổ của Syria
Giới truyền thông Syria phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tàn sát ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra. Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)
Giới truyền thông Syria phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tàn sát ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra. Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
Các phần tử thánh chiến đã bắn rơi một trực thăng của chính phủ ở miền Bắc Syria, trong khi giới truyền thông đưa tin máy bay rơi do gặp trục trặc kỹ thuật.
Tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hướng dẫn cô gái 15 tuổi cách trốn sang Syria và hứa sẽ cưới cô.
Một video vừa được công bố hé lộ cuộc giao tranh dữ dội giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với quân đội chính phủ Iraq khi IS muốn chiếm thành phố Ramadi.
Một phóng viên người Canada đã đóng giả làm cô gái vị thành niên để chát với chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nội dung cuộc trò chuyện cho thấy chiêu thức dụ dỗ cô dâu thánh chiến của phần tử khủng bố.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đẩy mạnh quá trình tuyển mộ và đào tạo các chiến binh nhí nhằm tạo ra một thế hệ mới, duy trì sự tồn tại của tổ chức.
Đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành chiến dịch đột kích tiêu diệt một lãnh đạo IS nhưng đó không phải là giải pháp tổng thể để kết thúc cuộc chiến.
Nhiều chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cảm thấy tức giận vì các thủ lĩnh chỉ chọn thành viên gốc Saudi Arabia cho nhiệm vụ đánh bom liều chết.
Trên số mới nhất của tạp chí tuyên truyền, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố, trong vòng 12 tháng, phiến quân có thể mua vũ khí hạt nhân và chuyển chúng tới Mỹ.
Nhà nước Hồi giáo đang tập trung lực lượng chuẩn bị đánh chiếm thị trấn chốt chặn ở cửa ngõ Baghdad, trong khi Iraq đóng cửa cây cầu duy nhất ngăn dân vào thành phố chạy trốn IS.
Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) liên tiếp gia tăng ảnh hưởng, chiếm nhiều thành phố quan trọng trong khu vực như Ramadi ở Iraq và thành cổ Palmyra tại Syria.
Sau khi chiếm thành phố cổ Palmyra ở Syria, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu tàn sát người dân nơi đây.
Sau khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm thành phố Ramadi, hàng vạn dân rời khỏi thành phố để tới thủ đô. Không có ôtô, nhiều người phải di chuyển bằng phương tiện thô sơ.
Không còn sử dụng dao hoặc súng, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây chuyển sang dùng súng chống tăng bazooka để hành quyết tù binh.
Cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq đang có diễn biến tích cực, song việc nhóm này từng bước chiếm các căn cứ quân sự quan trọng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng phụ nữ bị buộc làm nô lệ ở Syria, nơi các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lột quần áo của họ để bán đấu giá.
Washington sẽ đưa 1.000 vũ khí chống xe tăng đến Baghdad, Iraq vào tháng 6/2015 nhằm chống lại các vụ đánh bom tự sát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Quân đội Mỹ khẳng định việc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, thất thủ vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là “một bước thụt lùi".
Trong cuộc tấn công thành phố chiến lược Ramadi của Iraq, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giết nhiều người và ném xác xuống sông.
Hôm 17/5, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giành quyền kiểm soát thành phố miền trung Ramadi của Iraq sau khi quân đội chính phủ thất thế.
Để tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS, nhóm đặc nhiệm Delta Force của quân đội Mỹ đã tận dụng bóng đêm, lái trực thăng từ Iraq xâm nhập biên giới phía đông Syria.