‘Cô gái đến từ hôm qua’ Miu Lê chính thức lộ diện
Teaser đầu tiên từ bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh hé lộ tạo hình của Miu Lê trong tà áo dài trắng tinh khôi trên nền nhạc “Tình thôi xót xa”.

Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).
Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.
Teaser đầu tiên từ bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh hé lộ tạo hình của Miu Lê trong tà áo dài trắng tinh khôi trên nền nhạc “Tình thôi xót xa”.
Người đọc vốn quen thuộc với những tác phẩm dành cho bạn đọc trẻ của Nguyễn Nhật Ánh sẽ được tiếp cận một góc viết khác của ông với tập tản văn "Sương khói quê nhà".
Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Victor Vũ gửi lời cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời, thấm đẫm vẻ đẹp con người và đất nước Việt Nam.
Chuyển thể cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên màn bạc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiếp tục tin tưởng hai ngôi sao của dự án “Em là bà nội của anh” trước đó.
Với Nguyễn Nhật Ánh, việc mang danh hiệu nhà văn viết cho thiếu nhi như mang cây thánh giá khiến ông khó "cơi nới" tâm hồn nhân vật.
Khác với các tác phẩm trước, "Ngày xưa có một chuyện tình" kể câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng có cả hôn nhân, con cái...
Hơn 30 năm qua, cứ mỗi lần Nguyễn Nhật Ánh ra mắt sách mới, bạn đọc lại bắt gặp những bức tranh minh họa của Đỗ Hoàng Tường. Có thể gọi vui họ là “cặp đôi hoàn hảo” của làng sách!
Đạo diễn phim "Em là bà nội của anh" vừa bắt tay, ký kết cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để thực hiện chuyển thể tác phẩm "Cô gái đến từ hôm qua" lên màn ảnh rộng.
Diễn viên phim "Cô gái xấu xí" sẽ thử sức với vai trò đạo diễn vở kịch "Thiên thần nhỏ của tôi"- được chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Tại hội sách TP HCM lần thứ 9, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình khi tác phẩm của anh được nhiều bạn đọc yêu thích.
Bộ sách gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được tái bản lại với một diện mạo hoàn toàn mới sau hơn 1 thập niên ra đời.
Cuốn sách như một chiếc hộp với đầy ắp kỷ niệm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và gia đình xung quanh những chú chó.
Tác giả của truyện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cho biết, nhờ viết truyện cho trẻ em, ông được thanh lọc tâm hồn nên đối diện với thị phi rất nhẹ nhàng.
Sau tác phẩm "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" làm mưa gió trên văn đàn và màn ảnh rộng, nhà văn gốc Quảng Nam tiếp tục ra mắt truyện "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" vào ngày 28/2.
Trúc Nhân yêu thích những tác phẩm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh từ khi mới bắt đầu học cấp 2. Anh chàng thậm chí còn bọc từng cuốn sách cẩn thận để sách mới được lâu.
Sau khi đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng từ màn ảnh rộng, bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh sẽ đến với khán giả truyền hình trên kênh K+1 vào tối nay (4/12).
Tác phẩm điện ảnh trau chuốt về mặt hình ảnh và âm thanh của Victor Vũ chưa làm hài lòng những fan ruột truyện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh.
Mặc dù NXB Trẻ đã tái bản 30.000 cuốn trước dịp công chiếu phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", nhưng nhiều người vẫn không thể mua được tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Bộ phim được làm từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, chuyển thể gần như tinh thần của truyện, tuy nhiên, độc giả Nguyễn Văn Thắng không thích kết thúc được làm mới của phim.
Trong gần 3 thập kỷ sáng tác, Nguyễn Nhật Ánh có một sự nghiệp đồ sộ gần 100 tác phẩm văn học mà quá nửa là best seller khi ra mắt.
Trước "Tôi đã thấy hoa vàng...", nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh từng được chuyển thể thành phim truyền hình như "Nữ sinh", "Kính vạn hoa"...