Ngăn đà tụt dốc của tuyển Việt Nam
AFF Cup 2020 buồn hơn thất bại thông thường bởi trong 5 năm qua, chúng ta đã quen chiến thắng. Giờ là lúc tất cả đồng lòng giúp thầy trò HLV Park ngăn đà tụt dốc của đội tuyển.

Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.
Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).
AFF Cup 2020 buồn hơn thất bại thông thường bởi trong 5 năm qua, chúng ta đã quen chiến thắng. Giờ là lúc tất cả đồng lòng giúp thầy trò HLV Park ngăn đà tụt dốc của đội tuyển.
Không có bàn thắng nào để nuôi hy vọng ở bán kết lượt về AFF Cup, nhưng tuyển Việt Nam đã chơi một trận cống hiến hết mình.
Cái khoanh tay ngạo nghễ của Văn Thanh ở Thường Châu từng là biểu tượng của một đội tuyển không biết sợ dưới thời ông Park, thứ chúng ta cần tìm lại trước Thái Lan vào tối nay.
Tiền vệ tuyển Việt Nam cho biết mục tiêu của anh và đồng đội là ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Thái Lan để đưa trận đấu đi theo ý của mình.
"Tôi hiểu tâm trạng của họ bởi 4 năm rồi họ mới thắng được chúng tôi" là cách ông Park Hang-seo đáp trả hành động của Bunmathan sau trận lượt đi trước Việt Nam và Thái Lan.
Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu ghi bàn từ những tình huống ở trung lộ dù sở hữu 2 hậu vệ cánh mang thiên hướng tấn công.
Chỉ cao 1,57 m, Chanathip Songkrasin vẫn thực hiện điều mà không một cầu thủ nào ở Thái Lan và Đông Nam Á làm được, đó là chinh phục bóng đá Nhật Bản.
Sớm đụng Thái Lan hẳn không phải mong muốn của thầy Park, nhưng cách thắng Campuchia cho thấy tuyển Việt Nam chú trọng lối chơi của mình hơn là chọn đối thủ ở bán kết AFF Cup.
Hậu vệ Hồ Tấn Tài được đánh giá là "Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất" ở cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia.
Trận thắng 4-0 trước Campuchia không đủ giúp tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B, do đó gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.
Trước đối thủ yếu như Campuchia, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ dễ dàng hơn trong việc tính toán nhân sự, chiến thuật vì mục tiêu đường dài bảo vệ ngôi vương.
Trung vệ Nguyễn Thành Chung được ban tổ chức AFF Cup 2020 chọn là Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia.
Trận hòa 0-0 trước Indonesia rõ ràng không thể khiến tuyển Việt Nam hài lòng nhưng đó cũng chẳng phải tín hiệu đáng ngại tại bảng B AFF Cup 2020.
Kết quả hòa Indonesia có thể làm hụt hẫng nhiều người hâm mộ, nhưng với chính đội tuyển Việt Nam, trải nghiệm khó khăn đó đôi khi còn giá trị hơn là thắng trận.
Thầy trò HLV Park Hang-seo bất lực khi Indonesia triển khai lối chơi phòng ngự chặt ở trận đấu tối 15/12.
Tuyển Việt Nam không hề chủ quan sau 2 chiến thắng. Điều này thể hiện qua việc HLV Park Hang-seo cho các học trò xem kỹ băng ghi hình để đưa ra đánh giá về đối thủ Indonesia.
Trước Malaysia, Nguyễn Hoàng Đức không chỉ khiến người hâm mộ hài lòng với những pha xử lý đẳng cấp mà còn thể hiện trình độ khi đóng vai trò mới ở tuyển Việt Nam.
Cả 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia đều đến trong chưa đầy 10 giây kể từ thời điểm chúng ta đoạt lại bóng.
Nguyễn Tiến Linh là cái tên nặng ký cho cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam. Tuy nhiên, anh chưa ghi bàn thắng nào sau 2 trận vòng bảng AFF Cup 2020.
Việc thiếu vắng Nguyễn Tiến Linh là điểm đáng chú ý trong danh sách 11 cầu thủ ra sân ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia.
Lực lượng đông đảo và thời gian nghỉ dài là hai khác biệt lớn, mang tới lợi thế cho tuyển Việt Nam trước khi gặp Malaysia vào lúc 19h30 ngày 12/12.