Taliban bắn chết người thân của nhà báo làm cho kênh truyền hình Đức
Các chiến binh Taliban ở Afghanistan đã bắn chết người họ hàng của một nhà báo làm việc cho kênh truyền hình Đức Deutsche Welle (DW).
Các chiến binh Taliban ở Afghanistan đã bắn chết người họ hàng của một nhà báo làm việc cho kênh truyền hình Đức Deutsche Welle (DW).
Bên trong sân bay ở Kabul, những cuộc đời thay đổi đột ngột chỉ sau một cái quét mã vạch trong tích tắc. Bên ngoài sân bay là sự hỗn loạn, những tiếng la hét và có cả tiếng súng.
Phó chủ tịch Quốc hội Afghanistan Fawzia Koofi nhận định việc Mỹ vội vàng rút quân đã làm mất lợi thế khi đàm phán với Taliban.
Trước tình hình bất ổn tại Afghanistan, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan không sử dụng vũ lực và đảm bảo tài sản, tính mạng cho dân thường.
Nhiều phụ nữ Afghanistan từng làm việc cho Mỹ đang trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của Taliban. Mối đe dọa này ảnh hưởng đến tính mạng và cả con cái, gia đình họ.
Cuộc chạy đua tìm đường rời khỏi Afghanistan đa phần chỉ có đàn ông dù phụ nữ mới là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất khi Taliban trở lại nắm quyền.
Trước tuyên bố đảm bảo quyền bình đẳng của Taliban, một số người phụ nữ tại Afghanistan hoài nghi, khẳng định làm mọi thứ để không đánh mất quyền tự do họ đã đấu tranh suốt 20 năm.
Một mặt, người phát ngôn của Taliban đã lên sóng truyền hình để trả lời phỏng vấn của một nữ nhà báo; mặt khác, hàng loạt nhà báo nữ của Afghanistan vừa mất việc.
Chắc chắn ký ức đau đớn về 20 năm vô nghĩa tại Afghanistan sẽ ám ảnh người Mỹ trong một thời gian dài.
Tổng thống Joe Biden đã quyết định rút quân Mỹ ở Afghanistan để kết thúc cuộc chiến dài nhất nước Mỹ. Vào thời điểm Taliban vươn mình trở lại, vấn đề trách nhiệm lại được dấy lên.
Mỹ đầu tư 20 năm và hàng tỷ USD vào cuộc chiến tại Afghanistan, nhưng sự trở lại của Taliban có nguy cơ dập tắt hoàn toàn sức ảnh hưởng của Washington đối với nơi này.
Dù Taliban tuyên bố đã thay đổi so với 20 năm trước, các chuyên gia hoài nghi rằng chế độ cai trị hà khắc và tàn bạo của tổ chức này sẽ quay trở lại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn chính phủ Ba Lan đã tặng cho Việt Nam hơn 501.000 liều vaccine AstraZeneca và sẵn sàng nhượng lại thêm 3 triệu liều vaccine Covid-19.
Với việc Taliban đang giành quyền kiểm soát Afghanistan, việc sản xuất và buôn bán ma túy tại quốc gia Nam Á này có thể nở rộ.
Với việc để lộ mong muốn rút quân, Washington đã mất đi tất cả công cụ mặc cả với Taliban, dẫn tới sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chính quyền Afghanistan.
Khi Taliban tràn vào thủ đô Kabul, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời khỏi đất nước với trực thăng chở đầy tiền, theo RIA. Còn với người dân, lối thoát trở nên quá xa vời.
Sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul, những người phụ nữ Afghanistan chìm vào nỗi sợ hãi cho tương lai của bản thân và lo ngại đất nước lại nhuốm màu đau thương.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 16/8 kêu gọi thế giới đoàn kết lại để "trấn áp nguy cơ khủng bố toàn cầu ở Afghanistan" sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul.
Tổng thống Ashraf Ghani đăng một thông điệp rõ ràng, ngắn gọn trên Facebook: “Để tránh đổ máu, tôi nghĩ tốt nhất là nên rời đi". Nhiều người xem đó là cuộc đào tẩu.
Sự tiến công của Taliban trên khắp Afghanistan khiến tình hình nước này diễn biến phức tạp và thúc đẩy làn sóng di tản của người dân, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc Afghanistan.
Trong khi Taliban đang ở cửa ngõ của thủ đô, một thế hệ Afghanistan mắc kẹt lại chỉ còn biết chờ đợi và lo lắng, trong lúc Mỹ và đồng minh tìm cách sơ tán toàn bộ công dân của họ.