Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

12 phụ nữ Afghanistan liều mình quay lại làm việc tại sân bay Kabul

Sau khi Taliban nắm quyền, một số ít phụ nữ từng làm ở sân bay quốc tế Hamid Karzai đã trở lại công việc, bất chấp các rủi ro để có tiền nuôi gia đình.

Chưa đầy một tháng sau khi Taliban tràn vào thủ đô Afghanistan, Rabia Jamal (35 tuổi) đã đưa ra một quyết định khó khăn là trở lại làm việc tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, AFP đưa tin hôm 12/9.

Dù Taliban đã thể hiện rõ quan điểm rằng phụ nữ nên ở nhà vì sự an toàn của chính họ, bà mẹ của 3 đứa con cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn.

"Tôi cần tiền để nuôi gia đình. Thật căng thẳng khi ở nhà", Rabia nói. "Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn", cô cho biết.

Trong số hơn 80 phụ nữ làm việc tại sân bay trước khi Kabul rơi vào tay Taliban vào hôm 15/8, chỉ 12 người đã quay trở lại công việc.

Nhóm này nằm trong số rất ít phụ nữ ở thủ đô được phép tiếp tục đi làm vì Taliban yêu cầu hầu hết nhân viên không quay trở lại cho đến khi có thông báo mới.

phu nu Afghanistan o san bay anh 1

Các tay súng Taliban có mặt tại sân bay ở Kabul sau khi lực lượng của Mỹ hôm 31/8. Ảnh: AP.

Chị gái của Rabia, Qudsiya Jamal (49 tuổi) nói rằng việc Taliban tiếp quản Kabul đã khiến cô bị "sốc".

"Gia đình đã rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi đang cảm thấy thoải mái, không có vấn đề gì cho đến nay", bà mẹ của 5 người con và cũng là trụ cột trong gia đình cho biết.

Alison Davidian, đại diện của cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, hôm 8/9 cảnh báo rằng Taliban đã bỏ qua lời hứa tôn trọng quyền của phụ nữ nước này.

Dù cơ quan quản lý giáo dục của Taliban cho phép phụ nữ học đại học, các lớp học buộc phải chia theo giới tính hoặc ngăn cách bằng một bức màn. Phụ nữ được yêu cầu mặc abaya và choàng niqab chỉ để lộ đôi mắt.

Tuy nhiên, Rabia cho biết cô ấy sẽ tiếp tục làm việc đến khi nào bị buộc phải dừng lại.

Theo các sắc lệnh của Taliban, phụ nữ có thể làm việc "phù hợp với các nguyên tắc của đạo Hồi". Dù vậy, nội dung chi tiết các quy định vẫn chưa được cung cấp đầy đủ.

Tay súng Taliban choáng ngợp khi vào dinh thự của cựu phó tổng thống Một đại đội 150 binh lính Taliban được bố trí ở trong dinh thự của cựu Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum, người đã rời khỏi đất nước vào thời điểm Kabul thất thủ.

Lá cờ Taliban khổng lồ được vẽ lên tường đại sứ quán Mỹ ở Kabul

Trong ngày nước Mỹ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9, lá cờ Taliban tung bay tại dinh tổng thống ở thủ đô Kabul và được vẽ lên bức tường bên ngoài nơi từng là đại sứ quán Mỹ.

Buổi sáng đau thương đó kéo người Mỹ đến gần nhau

Điều tôi nhớ nhất về nước Mỹ cách đây 20 năm là nói chuyện với những người không quen trong khu phố về điều đã xảy ra. Tình yêu thương mang chúng tôi đến gần nhau.

Nước Mỹ bất đồng trong quyết định giải phóng hàng tỷ USD cho Taliban

Chia rẽ chính trị hiện hữu ở Washington về cách Mỹ sử dụng đòn bẩy tài chính với chính quyền Taliban, trong bối cảnh Afghanistan phải đối mặt với thảm họa kinh tế và nhân đạo.

Phạm Ân

Bạn có thể quan tâm