Nhiều người Hàn không dám đi tàu điện ngầm sau thảm kịch ở Itaewon
Thảm kịch khiến hơn 150 người thiệt mạng tại Itaewon khiến nhiều người Hàn có tâm lý lo sợ đám đông, e ngại khi phải chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm.
Thảm kịch khiến hơn 150 người thiệt mạng tại Itaewon khiến nhiều người Hàn có tâm lý lo sợ đám đông, e ngại khi phải chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm.
Các chuyên gia cho rằng việc chia sẻ hình ảnh và video một cách bừa bãi về những thảm kịch liên tiếp có thể dẫn đến ảnh hưởng đáng báo động đến sức khỏe tinh thần của công chúng.
Hôm 1/11, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min trở thành quan chức phụ trách an ninh cấp cao nhất của Hàn Quốc công khai xin lỗi công chúng sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon.
Đi nước ngoài từ hôm 29/10 nhưng nam diễn viên Yoo Ah In vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích và nghi ngờ anh là người nổi tiếng đến Itaewon tối hôm đó, khiến đám đông chen lấn.
Các chuyên gia cảnh báo những cư dân Seoul coi rằng đường phố luôn chật kín, chen lấn trên tàu điện ngầm là điều hiển nhiên sẽ dẫn đến việc chủ quan trước sự nguy hiểm từ đám đông.
Theo giáo sư G. Keith Still, chuyên gia về an toàn đám đông tại Đại học Suffolk (Anh), thảm kịch ở Itaewon có thể gọi là một vụ đám đông chèn ép, chứ không phải một vụ giẫm đạp.
Sau vụ giẫm đạp đêm Halloween, nhiều người dân xứ củ sâm dành sự quan tâm hơn đến các kỹ năng như hồi sức tim phổi phòng trường hợp rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Cuộc gọi đầu tiên từ Itaewon cho cảnh sát đến vào lúc 18h34 giờ địa phương ngày 29/10 - vài giờ trước khi thảm kịch diễn ra, theo BBC.
Người dùng Internet cố gắng tìm ai đó để đổ lỗi cho thảm kịch Halloween ở Seoul khiến 156 người thiệt mạng, 152 người bị thương.
Thế hệ trẻ Hàn Quốc đang trải qua nỗi đau lớn thứ 2 sau thảm họa chìm phà Sewol, khi rất nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon tối 29/10 ở trong độ tuổi 20.
Sau nhiều ngày xảy ra vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc, những đôi giày thất lạc vẫn đang nằm ở nhà thi đấu đa năng Wonhyoro và chờ đợi chủ nhân của chúng đến nhận về.
Một số nhân chứng đã mô tả lại cảnh tượng lực lượng cứu hộ cố gắng hô hấp nhân tạo cho người đang hấp hối, trong khi nhạc vẫn phát ra từ các câu lạc bộ xung quanh.
Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã gửi lời xin lỗi vào ngày 1/11 sau khi vụ giẫm đạp tại Itaewon khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, theo Yonhap.
Nhà xác tạm thời dành cho một số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc, giờ đây đã trở thành nơi lưu giữ đồ thất lạc của các nạn nhân.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã gọi lễ hội Halloween chết người hôm 29/10 ở Seoul là “tai nạn thảm khốc đáng lẽ không nên xảy ra”.
Thông tin chỉ có 137 sĩ quan quản lý đám đông có thể lên tới 100.000 người tại Itaewon khiến nhiều người phẫn nộ. Chuyên gia cho rằng thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được.
Yongsan, quận nơi xảy ra vụ tai nạn, được tuyên bố là khu vực thiên tai đặc biệt. Các khoản trợ cấp sẽ được chi trả cho tang quyến và những người bị thương.
Yoo Ah In vướng tin đồn là người nổi tiếng gây giẫm đạp ở Itaewon. Tuy nhiên, công ty quản lý cho biết nam diễn viên tới nước ngoài từ 29/10.
Một streamer đã đến đồn cảnh sát để thông báo về tình trạng chen lấn ở con hẻm thuộc Itaewon. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết họ không thể lập tức đến hiện trường.
Trở về sau thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon, nhiều người Việt cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, nhưng điều đón chờ họ không chỉ có những lời an ủi.
Khi thông tin về tình hình vụ giẫm đạp, tay cầm micro không ngừng run rẩy của ông Choi Seong Beom trở thành hình ảnh gây ấn tượng mạnh.