Ca sĩ 24 tuổi qua đời trong thảm kịch Itaewon vì cứu bé gái
Lee Ji Han đã có hành động anh hùng, đầy tình yêu thương dành cho một bé gái, nhưng nam ca sĩ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 24.
Lee Ji Han đã có hành động anh hùng, đầy tình yêu thương dành cho một bé gái, nhưng nam ca sĩ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 24.
Khi nghe tin về hơn 150 người chết trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, nhiều bậc phu huynh hoang mang. Họ tan vỡ khi nhận tin con mình là một trong những nạn nhân thiệt mạng.
Tiếng khóc than đau buồn vang vọng từ mọi ngóc ngách trong nhà tang lễ các bệnh viện lớn ở Seoul, nơi tiếp nhận các nạn nhân vụ giẫm đạp ở Itaewon, theo Hankyoreh.
Hàng trăm chương trình và sự kiện giải trí bị hủy bỏ sau vụ thảm kịch ở Itaewon vào tối 29/10. Quốc tang tại Hàn Quốc diễn ra tới ngày 5/11.
Khung cảnh u ám bao trùm xứ củ sâm kể từ khi thảm họa đêm Halloween xảy ra. Những người đau lòng nhất là gia đình của các nạn nhân khi phần lớn ra đi ở độ tuổi rất trẻ.
Cảnh sát Indonesia đã cho dừng một lễ hội âm nhạc do lượng người quá đông so với sức chứa, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại xảy ra sự cố tương tự vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc.
Diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ với Zing về thời khắc kinh hoàng khi bị dồn ép giữa đám đông hỗn loạn và hành trình chạy thoát khỏi Itaewon.
Khả năng tiếp cận thông tin hạn chế cùng rào cản ngôn ngữ khiến việc tìm kiếm công dân nước ngoài trong thảm kịch đêm Halloween trở nên khó khăn.
Trong số 154 nạn nhân thiệt mạng ở Itaewon, 2/3 là phụ nữ, 80% là người dưới 30 tuổi và có 26 công dân nước ngoài đã được xác định danh tính.
Thảm kịch ở Hàn Quốc khiến đông người trẻ tuổi tụ tập trên con phố Shibuya (Nhật Bản) vào Halloween vẫn tiếp tục cuộc chơi dù có lo sợ, còn cảnh sát buộc phải siết chặt bảo vệ.
Các chuyên gia cho biết khi một đám đông chen lấn đến mức không ai có thể di chuyển, đường thở của họ có thể bị co lại. Họ có thể bị ngạt thở ngay cả khi đang đứng.
Tomikawa Mei được xác nhận là nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon. Gia đình đang trên đường sang Hàn Quốc để đưa thi hài cô về Nhật Bản.
Sau vụ giẫm đạp khiến hơn 150 người chết ở Itaewon, hiện trường thảm kịch đã được cảnh sát quây kín. Vật dụng cá nhân của nạn nhân vẫn ngổn ngang dọc con hẻm, theo Korea Times.
Với Hà Trang (22 tuổi, cựu sinh viên Đại học Yonsei), ở Itaewon, người trẻ Hàn Quốc được thoải mái khoác lên những bộ trang phục Halloween cầu kỳ mà không chịu ánh mắt soi mói.
Trước khi qua đời vì vụ giẫm đạp ở Itaewon, Lee Ji Han đang quay "Kkokdu's Gye Jeol" của MBC. Đoàn phim chưa bàn bạc việc thay thế diễn viên.
Nhân chứng tại vụ giẫm đạp ở Itaewon cho biết đã đưa hàng chục thi thể ra khỏi hiện trường. Anh chia sẻ bản thân cảm thấy biết ơn dù chỉ cứu được một nạn nhân.
Trong số hơn 100 nạn nhân thiệt mạng tại Itaewon, phần lớn là người trẻ ở độ tuổi 20, đang chuẩn bị cho những kế hoạch, hoài bão của cuộc đời.
Sáng 31/10, lễ viếng nữ công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon (Hàn Quốc) đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon.
Chuyên gia chỉ ra một số yếu tố có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong ở nữ giới cao hơn so với nam giới khi bị dồn ép giữa đám đông, trong đó có đặc điểm hình thể và sức mạnh thể chất.
Một viên chức cảnh sát cấp cao tại Hàn Quốc thừa nhận lực lượng này không lường trước được con số thương vong lớn trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul hôm 29/10.