Cô gái ở Itaewon: 'Tôi đã cố hô hấp nhân tạo nhưng cả hai đều chết'
Những nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) hôm 29/10 phải hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, dù chưa từng làm điều này trước đó.
Những nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) hôm 29/10 phải hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, dù chưa từng làm điều này trước đó.
Gucci hủy bỏ buổi trình diễn tại Cung điện Gyeongbokgung vào ngày 1/11 vì sự kiện bi thảm diễn ra gần đây.
Riêng trong chưa đầy một tuần vào mùa Halloween năm 2017, cảnh sát quận Yongsan (Seoul) phải giải quyết hơn 370 vụ ẩu đả, trộm cướp hay hành hung ở khu phố đêm Itaewon.
Cả hai sinh viên này đều mới 20 tuổi, vừa đến Hàn Quốc du học.
Itaewon - nơi chứng kiến thảm kịch trong lễ Halloween hôm 29/10 - vốn là khu nổi tiếng với khách nước ngoài, có nhà hàng, câu lạc bộ đêm và quán bar thời thượng hàng đầu Hàn Quốc.
Các lễ hội hóa trang Halloween có lịch sử lâu đời và hiện phổ biến ở nhiều quốc gia. Tại từng nước, lễ hội được biến tấu để phù hợp với văn hóa bản địa.
Tang lễ của Kim Yuna được tổ chức ngày 1/11 tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Hoạt náo viên là một trong những nạn nhân vụ giẫm đạp ở Itaewon.
Thủ tướng Hàn Quốc ngày 31/10 tuyên bố giới chức sẽ điều tra toàn diện và thực hiện thay đổi để ngăn chặn thảm kịch tương tự vụ giẫm đạp làm ít nhất 154 người thiệt mạng ở Itaewon.
Nhiều người trẻ xứ kim chi từng coi việc dự tiệc Halloween ở Itaewon là biểu tượng cho sự "trưởng thành", "thú vị". Nhưng điều đó đã thay đổi sau thảm kịch hôm 29/10.
3 binh sĩ Mỹ mô tả suốt nhiều giờ, họ hỗ trợ kéo người mắc kẹt ra khỏi đám đông tại con hẻm ở Itaewon. Tuy nhiên, họ nói không có nhiều người còn sống sót sau khi được giải cứu.
Hàn Quốc đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đầy nhức nhối sau khi sự kiện Halloween ở Seoul biến thành thảm họa tồi tệ bậc nhất ở nước này, cướp đi 153 sinh mạng.
Các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc yêu cầu người dùng hạn chế lan truyền các hình ảnh rùng rợn, thông tin thiếu xác thực về vụ việc trong đêm tiệc Halloween 29/10.
Phim ảnh thường khắc họa các nạn nhân trong thảm kịch tử vong do bị giẫm đạp bởi đám đông đang cố gắng chạy trốn, song trên thực tế hầu hết trường hợp không phải như vậy.
Nam ca sĩ, diễn viên Lee Ji Han là một trong số nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch tại Itaewon.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/10 thông báo ít nhất 26 công dân nước ngoài thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul hôm 29/10.
Các chuyên gia cho rằng trong thảm kịch ở Itaewon, mọi người thậm chí không có khoảng không để di chuyển. Đám đông xô đẩy, ngã lên nhau và chết chủ yếu do ngạt thở.
Nhiều hộ kinh doanh kỳ vọng Itaewon sẽ sớm đông đúc trở lại như thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, tai nạn thảm khốc đêm Halloween đã khiến mọi thứ sụp đổ.
Ông Phạm Minh Trung - nhân chứng người Việt có mặt trực tiếp trong thảm hoạ giẫm đạp tối qua - đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau sự kiện Halloween tại Seoul, Hàn Quốc.
Trong khi nhiều người chưa hết bàng hoàng với thảm kịch ở Itaewon, câu hỏi đặt ra là liệu giới chức đã áp đặt đủ các biện pháp kiểm soát an toàn và quản lý đám đông hay chưa.
Sự kiện Halloween đông đúc đầu tiên trong 3 năm qua đã biến thành thảm kịch với ít nhất 151 người chết.
Sau khi biết về thảm họa tại Itaewon, một người cha đã gọi cho con gái mình. Chiếc điện thoại tiếp tục đổ chuông nhiều giờ sau đó, trong khi nạn nhân đã thiệt mạng.