Cửa hàng sửa xe ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm
Đêm 18/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Đêm 18/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Thời tiết hôm nay 19/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét kèm mưa nhỏ, mưa phùn tại nhiều nơi, trong đó Hà Nội duy trì nền nhiệt 17-23 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, nhịp sống hối hả thường nhật của Hà Nội, TP.HCM nhường chỗ cho vẻ tĩnh lặng, giúp người dân tận hưởng cảm giác thư thái trong ngày đầu năm mới.
Khắp các tuyến phố, phường không còn tiếng còi xe, không còn những bước chân vội vã. Hà Nội đẹp theo một cách riêng, bởi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt của Tết truyền thống.
Trong nửa đầu năm 2026, Hà Nội lắp thêm 5.000 camera AI phục vụ giám sát, xử lý vi phạm giao thông.
Tối 16/2 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nghiêm trọng.
Tối 16/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Trong bài "Tết Hà Nội 90 năm trước dưới mắt một người Pháp" đăng Tạp chí Bách Khoa, Bình-nguyên Lộc dịch hai bức thư riêng của ông Tham sự R. Vasselle gởi về gia đình bên Tây.
Một phần không gian của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ lộ diện trong những ngày giáp Tết, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
Trái ngược với cảnh đắt đỏ những ngày trước, ngày 28 và 29 Tết Bính Ngọ, giá chuối xanh tại các chợ truyền thống Hà Nội bất ngờ giảm sập sàn nhưng vẫn bán chậm.