Chợ hoa phố cổ Hà Nội sôi động trước Tết ông Táo
Chợ bán đồ trang trí Tết truyền thống ở phố Hàng Lược đã bắt đầu nhộn nhịp mua bán từ trước ngày 23 tháng Chạp.
Chợ bán đồ trang trí Tết truyền thống ở phố Hàng Lược đã bắt đầu nhộn nhịp mua bán từ trước ngày 23 tháng Chạp.
Tết ở Sài Gòn dường như đơn giản hơn ở Hà Nội. Người Sài Gòn thích đi du lịch còn ở Hà Nội lại thích sum họp gia đình. Ở Hà Nội kiêng ăn trứng, còn ở Sài Gòn thì kiêng ăn chuối.
Thị trường đồ hàng mã đang bắt đầu sôi động khi Tết ông Táo đến gần. Năm nay mặt hàng có giá trung bình được chọn mua nhiều nhất.
Tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có nhiều bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn bị hoại tử phải cắt bỏ chân tay, thậm chí có người đã tử vong do ăn tiết canh.
Thời gian gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng nên nhu cầu tìm người trông nhà và giúp việc ngày Tết đang rất "sốt".
Tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ sáng nay về phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh.
Cả phố góp tiền về tận vườn mua đào, quất giá gốc; đặt hàng Tết sớm vài tháng... là chiêu sắm Tết tiết kiệm của dân thành thị khi đồng lương teo tóp và thưởng Tết còm cõi.
Trong khi nhiều người lao động khá háo hức với việc kéo dài thời gian nghỉ Tết nguyên đán lên 9 ngày, đại diện nhiều đơn vị vận tải và bến tàu, xe cho rằng việc này không làm giảm áp lực tàu xe trong dịp tết.
Tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, xã nghèo nhất và trũng nhất của tỉnh Quảng Trị, người dân đã có "sáng kiến" phòng chống trước cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm.
Làng nghề Đông Hồ (Bắc Ninh) làm hàng mã cho mùa Vu lan đang tất bật vào vụ. Năm nay, những chiếc Honda SH hay xe đạp điện bằng giấy được sản xuất với số lượng lớn hơn mọi năm do nhiều khách đặt mua.
Trong số hơn 30 doanh nghiệp dầu ăn trong nước, tổng công ty công nghiệp dầu thực vật (Vocarimex) là "ông trùm" ngành dầu ăn thực vật.
Đến mùng 9 Tết, giá các loại hải sản vẫn tăng từ 20% đến 50% so với thời điểm đầu tháng 2. Trong khi các mặt hàng đồ khô, rượu, bánh kẹo lại giữ giá ổn định.
Mỹ Tâm tự tay gói bánh chưng dù không có năng khiếu bếp núc, Hồ Ngọc Hà từng khóc vì nhớ nhà ở cái Tết đầu tiên xa nhà.
Món quà quê thể hiện lòng thành của con cháu, chính vì thế, kết thúc một năm, trong hành lý về nhà của Trang Trần không thiếu món bánh phồng tôm Tây Ninh còn Mai Giang đã đặt mua bánh pía Sóc Trăng để gửi tặng gia đình.
Một số cửa hàng của Hapro (Hà Nội) mở cửa cả ngày mùng 1 Tết, còn Big C bán hàng đến tận giao thừa.
Không khí đón Tết cổ truyền đang tràn ngập phố phường ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam.
Ngày cận Tết, những ruộng hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc nhưng chủ vườn thì buồn vì giá rẻ mà ít khách mua.
Khách Thủ đô tỏ ra thích thú trước những đặc sản từ các địa phương khác đổ về, như bưởi hồ lô, dưa hấu "thỏi vàng" từ trong Nam ra, đào rừng từ Tây Bắc xuống...
Đến xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang đúng ngày 23 tháng Chạp, người ta ít "gặp" ông Công ông Táo, chỉ thấy cảnh hối hả thu hoạch bưởi hồ lô.
Các bạn trẻ nước ngoài đã được tận mắt chứng kiến cách gói bánh chưng, cúng ông Công ông Táo, và hào hứng với các trò chơi dân gian của Việt Nam.
Thay cho cá chép nội hoặc đồ hàng mã, một số gia đình tại Hà Nội mua hàng ngoại với giá lên tới hàng triệu đồng, rồi thả phóng sinh để tiễn ông Công, ông Táo.