Thả cả cân cá giống để tiễn ông Táo ở Sài Gòn
Từ sáng sớm, người Sài Gòn đã ra sông, kênh để thả cá tiễn ông Táo về "chầu trời". Tuy nhiên, cá vừa thả ngay sau đó lại bị người khác vớt lên.
Từ sáng sớm, người Sài Gòn đã ra sông, kênh để thả cá tiễn ông Táo về "chầu trời". Tuy nhiên, cá vừa thả ngay sau đó lại bị người khác vớt lên.
Ở Sài Gòn hiện chỉ còn duy nhất cơ sở của ông Năm Tiếp làm lò đất thủ công. "Ông Táo" được khai sinh ở đây sẽ theo xe về khắp nơi ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.
Tạm gác công việc bận rộn cuối năm, nhiều gia đình ở Hà Nội tất bật chuẩn bị mâm cỗ cúng và thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời.
Nhiều người nuôi cá chép ở làng cổ Sở Thượng, phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), đã thu cả trăm triệu trong ngày từ bán cá chép phóng sinh ngày cúng ông Táo.
Chiều 22 tháng Chạp, nhiều người dân TP.HCM hối hả đi mua cá chép, chuẩn bị "phương tiện" đưa ông Táo về trời. Cá chép xăm hình là một trong những mặt hàng đắt khách.
Nhóm bạn trẻ một câu lạc bộ trên mạng xã hội đã thay nhau đứng trên cầu Long Biên (Hà Nội) cầm biển tuyên truyền 'Thả cá, đừng thả túi nylon' trước ngày lễ tiễn Táo quân chầu trời.
Kinh tế khó khăn, việc mua sắm cho mâm cúng ông Táo cũng khiến người đắn đo chọn lựa. Dù giá cả chỉ tăng nhẹ nhưng sức mua vẫn yếu.
Vừa ra khỏi cổng trại tạm giam, những người từng mắc phải lỗi lầm ôm chầm mẹ già, con thơ cười mãn nguyện. Đôi mắt đỏ hoe của họ khiến ai chứng kiến không khỏi cảm động.
Không chỉ chuẩn bị những mâm cỗ thịnh soạn với các món ăn truyền thống, người dân tại Ô Trấn, Trung Quốc còn đốt pháo hoa để cúng tiễn Táo quân.
Cá chép đỏ, xôi gấc hay bộ trang phục là những thứ không thể thiếu cho lễ tiễn ông Táo chầu trời. Các cửa hàng đồ thờ cúng đang nhộn nhịp cảnh mua bán trước ngày 23 tháng chạp.
Mua tận gốc với giá chỉ 300.000 đồng/cành, bán tại Hà Nội hơn 1,5 triệu đồng, nhưng người buôn đào rừng vẫn than lỗ.
Tuy chỉ họp trong những ngày gần Tết nhưng chợ lá dong ông Tạ đã trở thành điểm nhấn độc đáo của Sài Gòn. Một đoạn đường được phủ kín màu xanh của lá, ai đi qua cũng quay lại nhìn.
Tục thờ cúng Táo Quân ngày 23 tháng Chạp đã có từ lâu nhưng không phải ai cũng làm đúng nghi lễ. Nhiều người chơi trội, chuẩn bị cho các ngài quá đà, không đúng với phong tục.
Chuẩn bị cho lễ tiễn ông Táo, đông đảo dân làng Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật quăng lưới, tát ao bắt cá chép đỏ. Cảnh tượng nhộn nhịp này diễn ra sáng 21/1.
Mặc dù chỉ có từ 6 đến 8 cựa, song giống gà có tên "9 cựa" lại đắt hàng một phần ở tên gọi, phần khác được coi là đặc sản tiến vua.
Nữ diễn viên "Hương ga" lần đầu tiên trải lòng về chuyện hạnh phúc gia đình.
Thị trường cá chép cận ngày ông Công - ông Táo chầu trời càng nhộn nhịp. Bên cạnh cá chép đỏ thông thường; thị trường xuất hiện thêm cá nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản...
Đó là thông điệp của chiến dịch “Đường Táo quân” do các bạn trẻ thuộc hội tình nguyện Thắp lửa trái tim tổ chức trên địa bàn Hà Nội dịp lễ ông Công, ông Táo 23 tháng chạp sắp tới.
Người dân làng Vũ Đại, hay Đại Hoàng (xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đang tất bật làm cá kho để kịp giao đúng Tết cho bạn hàng.
Hàng ngàn chú ngựa kiểng đón Tết Giáp Ngọ ở làng hoa Chợ Lách- Bến Tre đang xếp hàng tiến về Sài Gòn.
Năm nay người dân đã giảm tối đa việc vung tiền cho hàng hàng mã, sức mua chủ yếu tập trung ở các mặt hàng bình dân.