Chàng trai TP.HCM kể quyết định 'liều' nhất khi bỏ việc văn phòng
Võ Văn Mẫn (Sammy) rời bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi hoạt động sáng tạo nội dung trong lĩnh vực nấu ăn. Anh chấp nhận đánh đổi, quyết tâm đi theo đam mê.
Võ Văn Mẫn (Sammy) rời bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi hoạt động sáng tạo nội dung trong lĩnh vực nấu ăn. Anh chấp nhận đánh đổi, quyết tâm đi theo đam mê.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã ghi lại nhiều tấm ảnh TP.HCM giữa muôn vàn biến chuyển. Ông nghĩ TP.HCM luôn nhắc người ta nhớ rằng: Hãy tiếp tục yêu thương nhau.
Tối 19/6 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM), hàng nghìn người xúc động trong đêm nghệ thuật tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch và tưởng niệm đồng bào đã ra đi vì Covid-19.
Tối 12/2, TP.HCM khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của thành phố.
Sáng 2/2, đơn vị thi công đã tiến hành hạ đặt biểu tượng trung tâm mang tên "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).
Mặt bằng xây công viên, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 sẽ bàn giao cho nhà tài trợ trước 31/10, để hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu bàn giao khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước 31/10 để Sun Group xây công viên cây xanh, sân chơi cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành trước Tết 2026.
Khu đất 3,7 ha từng là Nhà khách Chính phủ sẽ được chuyển thành công viên đa năng, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và đặt tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19.
Tính đến giữa năm 2025, hơn 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa, đây được cho là đợt thanh lọc thứ 2 của thị trường, đợt 1 diễn ra nửa đầu năm 2024.
Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM tăng gần gấp 3 trong tuần qua, chủ yếu do biến thể NB.1.8.1. Người có bệnh nền tiếp tục là nhóm nguy cơ diễn tiến nặng, không qua khỏi.
Được công bố vào đầu năm 2025, biến chủng NB.1.8.1 đã được phát hiện tại 22 quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mức độ lây lan, gây bệnh nặng của biến chủng này.