Bé trai văng khỏi bụng mẹ bụ bẫm sau đầy tháng
Gần 2 tuần xuất viện về quê nhà ở An Giang, bé Huy tăng thêm 900 gr (nặng 4 kg) vừa được bà ngoại đưa lên Sài Gòn tái khám.
Gần 2 tuần xuất viện về quê nhà ở An Giang, bé Huy tăng thêm 900 gr (nặng 4 kg) vừa được bà ngoại đưa lên Sài Gòn tái khám.
Tận dụng nguồn cá linh tại chỗ, bà Lê Thị Thương ở ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (An Giang) nuôi cá bông đem lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.
Trên đường về nhà sau chuyến đi An Giang, ôtô của vợ chồng chị Kiều bị cảnh sát ở Sóc Trăng chặn lại khám xét nhưng không có lệnh. Người khám xe sau đó đã rời khỏi hiện trường.
Nước lũ đang rút, anh Bùi Chí Linh ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông (An Giang) lại mua giống cá heo nước ngọt. Gọi là cá heo vì khi bắt lên, cá kêu “éc éc” như tiếng heo kêu.
Nhiều gia đình ở An Giang có thu nhập ổn định nhờ bán thốt nốt và nước giải khát lấy từ cuống hoa của loài cây họ cau này.
Hàng trăm chủng loại mắm và khô làm từ cá đồng có quanh năm tại vùng biên giới Châu Đốc, An Giang. Những loại mắm này đều có giá bán tương đối rẻ, chỉ 40.000 đến 200.000 đồng/kg.
Về vùng lũ xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang trong vùng tứ giác Long Xuyên để tận mắt chứng kiến người dân nơi này trồng điên điển và cùng sống chung với lũ.
Qua bao năm đi mót xoài, Phạm Văn Thơ (ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) trở thành ông chủ một cơ sở chuyên sản xuất dưa xoài mỗi năm có nguồn thu trên 4 tỷ đồng.
Ở xã Ô Lâm (huyện Tịnh Biên, An Giang) có một chợ khá độc đáo chỉ họp vào buổi trưa và mua bán một mặt hàng duy nhất là cỏ.
Trong các chợ cá mùa nước nổi ở An Giang, chợ cá Vĩnh Hanh (xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành) được xếp vào hàng lớn về quy mô, đa dạng, phong phú về chủng loại.
Hàng ngàn người dân An Giang và các tỉnh lân cận tới chùa Tài Miệt, huyện Tri Tôn xem vòng loại đua bò Bảy Núi truyền thống của cộng đồng người Khmer.
Từ loại cây không bán được, dó trầm (trầm tóc) trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân tại Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), với giá bán 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/gốc.
Trưa 17/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm TP Long Xuyên (An Giang). Hàng chục căn nhà chìm trong biển lửa.
Do nguồn cá linh mỗi năm ít đi, dân ở biên giới An Giang, Đồng Tháp sống bằng nghề thuê đất đánh dó, dớn, đáy… lỗ nặng vì bán cá bằng ngón tay út với giá 12.000 đồng/kg.
Gặp chuyện buồn, bế tắc trong cuộc sống, ghen tuông, gần 350 người tìm cách tự tử chỉ trong 6 tháng.
Người dân tại các huyện ở An Giang, Đồng Tháp đang đổ xô nuôi lươn trên cạn vào mùa nước lũ do mô hình này đem lại hiệu quả kinh tế khá cao và cách nuôi không quá phức tạp.
Vào mùa mưa từ tháng 4 đến 10 âm lịch, măng Bảy Núi (An Giang) bước vào kỳ thu hoạch. Loại cây này không cần chăm sóc nhưng cho thu nhập cả trăm triệu đồng/năm.
Với giá bán trên thị trường 280.000 - 300.000 đồng/kg, chạch lấu nuôi trên sông Bình Di, giáp ranh Campuchia là loại cá mang đến cho người dân An Giang thu nhập khá.
Chiều 25/8, người dân đã vớt xác một con cá heo nặng khoảng một tạ trên sông Châu Đốc (đoạn qua ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, An Phú, An Giang) và trao lại cho nước bạn Campuchia.
Vài năm trở lại đây, nhiều hộ nghèo ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bỗng phất lên bằng nghề bắt “trùn chỉ”. Nhiều người có người thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.
Một ngư dân vừa đặt đú dính con cá chình dài 1,6 mét, bề hoành 40 cm, cân nặng 11 kg trên sông Hậu thuộc địa phận TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới, An Giang.