Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vớt được xác cá heo nặng 100 kg trên sông Châu Đốc

Chiều 25/8, người dân đã vớt xác một con cá heo nặng khoảng một tạ trên sông Châu Đốc (đoạn qua ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, An Phú, An Giang) và trao lại cho nước bạn Campuchia.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú cho biết thông tin trên. Đây là một trong ba con cá heo được nuôi để huấn luyện làm xiếc và đã xổng ra khỏi vùng nuôi, trôi về phía hạ nguồn sông Mê Kông.

Cá heo năng một tạ được vớt từ sông Châu Đốc lên một chiếc vỏ lãi.
Cá heo năng một tạ được vớt từ sông Châu Đốc lên một chiếc vỏ lãi.

Phía Campuchia đã gói xác con cá heo đem về chôn cất cẩn thận. Dù chủ nuôi cá đã cố gắng bủa đi tìm kiếm nhưng hai con cá heo còn lại vẫn chưa biết trôi về đâu.

Cũng theo ông Tâm, vào mùa mưa lũ năm ngoái, người dân huyện An Phú đã bắt được hai con cá tra nặng 60-70 kg. Các loại cá có trọng lượng lớn như cá tra, cá hô khi bắt được, người dân thường bán cho thương lái hay cho các nhà hàng quán ăn chứ không để nuôi. 

Riêng cá heo nặng trên một tạ thì đây là lần hiếm hoi người dân ở huyện An Phú nhìn thấy. 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/624969/vot-duoc-xac-ca-heo-nang-100kg-tren-song-chau-doc.html

Theo Quang Vinh/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm