Câu cua núi, nghề kiếm tiền mùa mưa của dân miền Tây
Vào mùa mưa, nhiều người dân An Giang lại lên núi Cấm, tìm những hang suối chảy để câu cua bán cho khách du lịch.
Vào mùa mưa, nhiều người dân An Giang lại lên núi Cấm, tìm những hang suối chảy để câu cua bán cho khách du lịch.
Ngày 2/6, ông Nguyễn Thành Dũng, chủ DNTN Hiệp Phát Lợi, đại diện cho các doanh nghiệp vận tải tại Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, gửi thư cầu cứu bộ trưởng Bộ GTVT.
Với sáng kiến nuôi ong trong bọng cây dừa khô, anh Hồ Văn Tạo, thầy giáo cấp 2, ở xã Quốc Thái, huyện An Phú - An Giang đã có thêm thu nhập chục triệu đồng mỗi tháng.
Anh Nguyễn Thiện Tâm (An Giang) đã tìm ra cách bảo quản lúa giống dưới lòng sông. Lúa được ngâm trong nước đến 24 tháng, khi đem lên gieo vẫn có độ nẩy mầm đạt 95-99%.
3 nông dân ở xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú, An Giang) đã thành công với hình thức nuôi tôm càng xanh toàn đực, có hiệu quả kinh tế cao, chất lượng tốt.
Ông Nguyễn Văn Thơm (67 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, An Giang), nhập viện trong tình trạng sốt, ho khạc đờm kéo dài và được chẩn đoán ban đầu là viêm phổi.
Tại vùng Bảy Núi (An Giang), bắt bọ rầy bán cho quán nhậu là công việc thời vụ giúp nhiều gia đình kiếm trung bình hơn nửa triệu mỗi ngày vào mùa mưa.
Mỗi ngày, chợ Phù Dật, xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) tiêu thụ hết 3-5 tấn chuột. Việc săn bắt, mua bán loài vật gặm nhấm này mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Nguyễn Sĩ Luận (sinh năm 1982, quê An Giang) đã tự mày mò học tập mô hình trồng nấm bào ngư đưa lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.
Một lượng lớn đường Thái Lan hằng ngày được tập kết sẵn bên kia biên giới Tây Nam, thuộc địa phận Campuchia trước khi tuồn qua ngả An Giang rồi đưa đi khắp các tỉnh thành tiêu thụ.
Vào mùa thu hoạch trái, mỗi cây chúc - đặc sản vùng Bảy Núi (An Giang) có thể mang về cho người trồng 2 triệu đồng.
Anh Bùi Chí Linh, ở ấp Vĩnh Phú (An Giang) là một trong những người đầu tiên ở vùng biên giới nuôi thành công loài cá heo nước ngọt, mỗi năm thu lợi nhuận lên 1 tỷ đồng.
Một nhóm thanh nhiên 9X ở An Giang tụ tập lập băng cướp, phân công vai trò cụ thể người cướp giật, kẻ cản địa nếu bị truy đuổi.
Nhóm 4 gia đình ở An Giang không ngờ lần đi chơi lễ 1/5 tại đồi Tà Pạ đã trở thành buổi dã ngoại kinh hoàng khi cả 8 đứa trẻ cùng bị đuối nước dưới hồ. Hai em tử vong.
Ngoài số nhà bị sập, tốc mái, cơn mưa giông kèm gió xoáy còn gây thiệt hại hơn 20 ha hoa màu ở hai xã Hòa Bình và Hòa An (huyện Chợ Mới, An Giang).
Đang vào chính vụ thu hoạch xoài ở Bảy Núi, An Giang, nhưng nhiều nhà vườn điêu đứng vì xoài rớt giá, thậm chí không có người mua.
Mùa nắng từ tháng giêng đến tháng 7 hàng năm là rộ vụ thu hoạch thốt nốt, người dân An Giang lại rủ nhau trèo cây hái trái, hứng nước nấu đường.
Gần đây trên đường phố Sài thành, nhiều người trưng biển quảng cáo chuyên bán mối chúa, con bổ củi với đặc tính là tiên dược cho quý ông, nhập từ lãnh địa Thất Sơn, An Giang.
Những gốc cây khô qua bàn tay chế tác của hai anh em Thanh - Tài (An Giang) đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.
Nọc bọ cạp chúa độc không thua nọc rắn, nhưng người dân ở vùng Bảy Núi (An Giang) hàng ngày vẫn dùng tay không bắt loài động vật không xương sống này để bán kiếm tiền.
Ngày 6/4, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tạm giữ hình sự Mã Văn Đầy (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.