Khoảnh khắc Su-30 thả bẫy nhiệt làm bùng nổ cảm xúc
Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.
Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.
Cựu chiến binh bước đi trên đường phố thủ đô, đội mưa chờ xem Tổng duyệt ngày 30/8 và ghi lại hình ảnh hòa bình nơi từng một thời họ quên mình vì Tổ quốc.
Các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội trong sự cổ vũ, hân hoan của hàng vạn người dân.
Hình ảnh các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia sải bước nghiêm trang trong đội hình diễu binh đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho buổi tổng duyệt.
Sáng 30/8, 10 trực thăng của Không quân Việt Nam kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay nhiều vòng hợp luyện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.
Gia đình của các chiến sĩ bày tỏ sự xúc động, xen lẫn niềm vui và tự hào trong lúc chờ gặp con mình.
Từ những ngày "diệt giặc dốt" năm 1945 đến nay, ngành giáo dục Việt Nam đã đi qua chặng đường 80 năm với những bước chuyển mình mạnh mẽ.
Từ đêm 29/8, hậu phương của các chiến sĩ chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, mong có cơ hội gặp mặt người yêu vài phút ngắn ngủi sau nhiều tháng xa cách.
Sáng 30/8, hơn 100 quân nhân Trung Quốc tham gia đội hình nghi lễ đã xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình. Trong cơn mưa rào bất chợt, họ vẫn giữ hàng ngũ ngay ngắn, trang nghiêm.
Các học viên Trường Sĩ quan Chính Trị - Bộ Quốc Phòng hát giao lưu cùng nhân dân tại khu vực đường Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8.
Từ 6h30 ngày 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.
Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, Quảng trường Ba Đình ngập tràn tiếng reo hò, người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước.
Từ điểm tập kết, từng khối diễu binh nối nhau qua các tuyến phố của Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình, để lại những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người dân.
Từng "viral" khắp mạng xã hội với mâm xôi gà hôm 24/8, lần này chị Nguyễn Ngọc Hà tiếp tục nấu xôi để cùng nhóm bạn "phá cỗ" trước thềm tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Đêm 29/8, nhiều người Hà Nội thức trắng đêm chờ buổi tổng duyệt cấp Nhà nước dưới mưa. Họ tranh thủ makeup, xem phim và trò chuyện cùng bạn bè, khiến bầu không khí thêm náo nhiệt.
Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.
Dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện một cách mới mẻ và đầy sống động vào tối ngày 29/8 tại khu vực tháp Rùa (Hồ Gươm, Hà Nội). Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm.
Hàng nghìn người sẵn sàng đội mưa, đổ về các tuyến đường tìm vị trí đẹp, sẵn sàng chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Chiều nay (29/8), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm và tặng quà động viên bốn khối quân nhân các nước, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, và Campuchia.
Trưa 29/8, 120 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã di chuyển về Hoà Lạc (Hà Nội), để tham dự lễ gặp mặt và tặng quà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.
Xem lại sách giáo khoa qua các thời kỳ, nhiều người đi từ ngỡ ngàng đến bồi hồi, xúc động khi ký ức một thời ùa về.