Lịch sử dân tộc Việt luôn gắn với thơ ca
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cho rằng thơ ca đã đi cùng người Việt từ buổi đầu dựng nước, tới những ngày bảo vệ, kiến thiết đất nước.
16 kết quả phù hợp
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cho rằng thơ ca đã đi cùng người Việt từ buổi đầu dựng nước, tới những ngày bảo vệ, kiến thiết đất nước.
“Chiến tranh qua đi, người dân Việt lại trở về bản chất hiền lành, sống đời bình an, đúng như câu thơ của Nguyễn Đình Thi: 'Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa', đó chính là nhờ ngấm tinh thần nhân...
Ngày 25/11 tại Bangkok (Thái Lan), hai nhà văn Nguyễn Một và Nguyễn Bình Phương đã nhận Giải thưởng Nhà văn ASEAN (S.E.A Write) lần lượt cho hai năm 2023 và 2022.
Được đánh giá là nhà văn đương đại hàng đầu Việt Nam, văn chương của Nguyễn Bình Phương vẫn luôn là một bài toán khó với đa số độc giả.
Bộ sách này gồm 7 cuốn bìa cứng đặc biệt do Nhà xuất bản Trẻ phát hành có giá trị sưu tập cao.
“Chang hoang dã - Gấu”, “Những ngã tư và những cột đèn”, “Số đỏ" đều được mua bản quyền xuất bản ở nước ngoài nhờ những bản dịch tốt.
Với cách kể chuyện lớp lang hấp dẫn, tinh gọn, tối giản từng câu chữ, "Một ví dụ xoàng" là tiêu biểu cho lối văn chương giản dị mà sâu sắc.
Tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Bình Phương có tên “Một ví dụ xoàng”, dự kiến phát hành trong tháng 7.
Đây là tiểu thuyết thứ hai của Nguyễn Bình Phương đến với bạn đọc Pháp ngữ, sau cuốn “Thoạt kỳ thủy”.
Nhà văn gốc Việt là gương mặt nổi bật văn đàn Pháp hiện nay; bà lưu giữ những ký ức tại Việt Nam và dành trọn tình yêu, năng lượng, sáng tạo cho văn chương.
Nguyễn Bình Phương khái quát đời một nhà văn trong cụm từ "loay hoay tìm cách kể", bởi nghề viết là chọn cách kể với đủ vất vả và không ít khoái cảm.
Nhà văn Bảo Ninh không hiểu nhưng rất thích tác phẩm, BTV Diệu Thủy nói sách viết về cái chết còn nhà phê bình Đăng Khoa cho đó là chiêm nghiệm về sự sống.
Tiểu thuyết mới của Nguyễn Bình Phương đưa ra những chiêm nghiệm về cái chết: vẻ đẹp và quyền năng của nó, đồng thời chỉ ra sự hữu hạn của đời sống.
Tác phẩm “Kể xong rồi đi” làm sáng rõ hình hài cái chết: vừa giản dị, vừa quyền lực, vừa kinh dị lại mang vẻ đẹp siêu phàm.
Trong làng văn Việt, Nguyễn Bình Phương là một cây bút tiểu thuyết âm thầm, lặng lẽ, thuộc tuýp tác giả một mình một ngựa một con đường.
Đây là tập thơ gồm các tác phẩm đã xuất bản cùng một số bài thơ rải rác, giúp độc giả hình dung được một cách bao quát chặng đường thơ của Nguyễn Bình Phương.