Những loại khoảng cách bạn cần biết khi giao tiếp xã hội
Nhà Nhân chủng học người Mỹ Edward Twitchell đã chia khoảng cách giữa người với người thành bốn loại.
11.074 kết quả phù hợp
Những loại khoảng cách bạn cần biết khi giao tiếp xã hội
Nhà Nhân chủng học người Mỹ Edward Twitchell đã chia khoảng cách giữa người với người thành bốn loại.
Vợ túc trực bên linh cữu của Đức Tiến
Lễ tang Đức Tiến diễn ra ngày 29/5 (giờ địa phương) tại Mỹ. Nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hương, tiễn biệt diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhà văn Lý Lan trở thành Hiệp sĩ Dế Mèn
Tại Lễ trao giải Dế Mèn lần thứ 5, nhà văn Lý Lan đã được vinh danh với tác phẩm "Tự truyện một con heo".
Quấy rối đồng nghiệp bằng tiếng thở dài
Nhiều người cho rằng thở dài là một dạng "quấy rối tâm trạng", có thể khiến đồng nghiệp xung quanh "tụt mood", không thể tập trung làm việc.
Kẹo kéo gắn với ký ức ấu thơ của nhiều đứa trẻ ở nông thôn thời còn khốn khó. Để có được chiếc kẹo thơm ngọt, lũ trẻ phải gom tóc rối của bà, của mẹ hay mảnh chai đem đi đổi.
Phó thủ tướng: Đồng Nai không được làm chậm tiến độ sân bay Long Thành
"Đồng Nai phải cam kết không làm chậm tiến độ thi công của dự án. Các đồng chí có thể gọi điện trao đổi, đề xuất trực tiếp nếu có vướng mắc", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói.
'Taxi chạy bằng sức người' trên miệng núi lửa nồng nặc lưu huỳnh
Du lịch trở thành "cánh cửa" mở ra cơ hội kiếm tiền mới cho những công nhân khai thác lưu huỳnh tại khu vực núi lửa Kawah Ijen (Indonesia), khi họ trở thành "taxi man".
Khi Kỳ Duyên lấn át Minh Triệu, H'Hen Niê
Những bước slow walk của Kỳ Duyên tuy chậm rãi nhưng không lê thê, đúng tinh thần của một giai nhân. Thần thái sắc lạnh của cô thu hút được ánh nhìn của hầu hết khán giả.
Chẳng ai biết dòng sông có từ bao giờ. Từ khi có làng, người ta đã thấy sông ở đó. Dân làng lớn lên cùng dòng sông ấy, coi nó thân thiết như người trong gia đình.
Chủ đầu tư dự án Aqua City lỗ hơn 350 tỷ đồng năm 2023
Chủ đầu tư dự án Aqua City (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hơn 350 tỷ đồng trong năm vừa qua, nợ phải trả gấp 10 lần so với vốn chủ sở hữu.
Marcel Proust luôn cảm thấy ngột ngạt với tình yêu của mẹ
Khi còn nhỏ, Marcel Proust mắc bệnh hen suyễn, nên mẹ ông chăm sóc con trai cẩn thận quá mức. Bà luôn muôn kiểm soát con trai, điều đó khiến cho Marcel Proust cảm thấy bị giam cầm.
Sinh viên mở triển lãm với bức tranh dang dở của bệnh nhi ung thư
Nhiều bức tranh trong triển lãm do sinh viên khoa Báo tổ chức chưa trọn vẹn bởi tác giả - những bệnh nhi ung thư - đã phải dừng cuộc chiến khi mọi thứ còn dang dở.
Sách của tác giả Việt ra mắt bạn đọc Thái Lan, Hàn Quốc
Ấn phẩm sách tranh thiếu nhi "Chầm chậm như nước" và "Slow flow" do tác giả Quỳnh Hương (Hũ) và họa sĩ minh họa Tiny Pochi phối hợp thực hiện đã ra mắt độc giả quốc tế.
Các quy chuẩn đạo đức bóp nghẹt tâm hồn của Mishima Yukio
Lớn lên trong sự giáo dục của người cha ưa dùng vũ lực, Mishima Yukio đau khổ nhưng không thể phản kháng. Mặc cảm của một kẻ dị biệt biệt khiến nhà văn rơi vào tuyệt vọng.
Những 'kiếp nạn' khó ngờ của vịt vàng khổng lồ gây sốt khắp thế giới
"Cú ngã" trong cơn mưa chiều 20/5 ở Thủ Đức không phải kiếp nạn duy nhất của vịt vàng khổng lồ kể từ khi được tạo ra...
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm
Sau khi nhậm chức sáng 22/5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu trước Quốc hội khóa XV.
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước
Sáng 22/5, với 472 trong số 473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình ảnh ngày đầu tiên Iran tổ chức quốc tang cố Tổng thống Raisi
Lễ tang dành cho cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bắt đầu từ ngày 21/5, diễn ra trong 5 ngày ở nhiều thành phố khác nhau, trước khi kết thúc ở Mashhad - quê nhà của ông Raisi.
Nhà thơ nổi tiếng nước Pháp sống trong bi kịch vì người mẹ độc đoán
Mẹ của Arthur Rimbaud là một người phụ nữ cố chấp, khô khan và nuôi đầy thù hận trong lòng. Bà luôn muốn kiểm soát con cái và ngăn không cho con trai trở thành nhà thơ.
Khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang ở Hà Nội, TP.HCM
Chỉ tính riêng Hà Nội và TP.HCM, có ít nhất 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để bảo trì, bảo dưỡng mỗi năm.