Ngọc Trinh lên tiếng khi bị chê
Nữ diễn viên gây bàn tán khi luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn trong dự án kinh dị. Cô trang điểm đậm, thậm chí ngay cả lúc đi ngủ hay thức dậy.
192 kết quả phù hợp
Nữ diễn viên gây bàn tán khi luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn trong dự án kinh dị. Cô trang điểm đậm, thậm chí ngay cả lúc đi ngủ hay thức dậy.
Đỗ Quốc Trung giữ tâm thế bình tĩnh trước kết quả phòng vé và không đặt nặng chuyện thắng thua. "Nghệ sĩ không phải 'ngựa' để cứ phải đua xem ai nhiều số hơn", anh nói.
Nỗi sợ từ phim kinh dị, nếu được đóng gói đúng cách, đang trở thành một trong những sản phẩm điện ảnh dễ sinh lời nhất ở thị trường phòng vé Việt.
Nina Nutthacha Padovan nhận được nhiều lời tán dương với màn thể hiện đặc sắc trong phim kinh dị Việt "Phí Phông". Diễn viên trẻ trước đó đóng bom tấn "Quỷ ăn tạng".
“Bus: Chuyến xe một chiều” khó được khán giả đón nhận vì câu chuyện lỏng lẻo, ngập sạn và màn thể hiện đáng quên của dàn cast.
"Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp" gặp khó khi đối đầu loạt phim nội địa lẫn quốc tế khi chiếu tại Việt Nam. Phim của Châu Tinh Trì mới mang về chưa đầy 1 tỷ đồng.
Quái thú siêu trăn trở lại trong hình hài mới đậm tính hành động và hài hước, nhờ sự phối hợp ăn ý của hai ngôi sao Jack Black và Paul Rudd.
Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.
"Bậc thầy" về truyện kinh dị nổi tiếng này sợ con số 13 đến mức khi đọc hoặc viết, ông không thể dừng lại ở trang 13 hoặc bất kỳ trang nào có con số 13.
Sau khoảng thời gian gây sốt, phim kinh dị, tâm linh dần đánh mất vị thế. Chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng tất yếu xảy ra khi khán giả đã ngán ngẩm những công thức một màu.
"Năm mười" được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho phim kinh dị Việt. Tuy nhiên, tác phẩm lại gây hụt hẫng bởi kịch bản rời rạc, trong khi chất lượng sản xuất chỉ ở mức thấp.
Đầu năm 2025, loạt phim Việt thuộc thể loại kinh dị, tâm linh liên tiếp đạt thành tích phòng vé ấn tượng. Song, chúng đều có điểm chung là chất lượng còn gây tranh luận.
Bản sắc Việt trong các tác phẩm điện ảnh sẽ là chủ đề chính được bàn luận sôi nổi tại talkshow Vietnam Cinema 2024 do Truyền hình K+ sản xuất và phát sóng độc quyền vào 29/1.
Dù một số phim kinh dị Việt thắng, Jean Yeo, đạo diễn, NSX người Singapore nhận định việc thiếu kinh phí và kinh nghiệm là hai yếu tố khiến tác phẩm trong nước chưa thể vươn tầm khu vực.
Thùy Tiên gây bất ngờ khi chịu khó biến hóa trong phim điện ảnh đầu tay. Nhưng để tiến xa hơn ở địa hạt này, cô còn cần thêm sự nghiên cứu nhân vật và tiết chế ở diễn xuất.
"Ma da" là phim kinh dị Việt hiếm hoi khai thác truyền thuyết dân gian về oan hồn vùng sông nước. Song, tác phẩm gây thất vọng vì kịch bản vụng về, đầy lỗ hổng.
Bộ phim có Tuấn Trần, Thảo Tâm đóng chính không thu hút được sự quan tâm của khán giả vì nội dung cũ kỹ, kịch bản ngập sạn. Phim mở màn với thành tích kém cỏi.
Kiều Linh cho biết hiện cô sống một mình nhưng hạnh phúc. Nữ diễn viên với Mai Sơn không còn là vợ chồng mà như tri kỷ.
“Insidious” từng được coi là hiện tượng mới của dòng phim kinh dị. Thế nhưng, những phần phim gần đây lại khiến khán giả và giới phê bình thất vọng vì chất lượng lao dốc.
Những tưởng không bộ phim kinh dị nào có thể làm khó Stephen King, nhưng có một tác phẩm khiến cha đẻ của "Thị kiến" phải bỏ dỡ giữa chừng và nói "Tôi sợ phát điên lên".