Đâm trọng thương hàng xóm vì hát karaoke loa kẹo kéo ở khu trọ
Thấy người hàng xóm hướng loa kẹo kéo vào phòng trọ mình để hát, Mai Quốc Tú đến nhắc nhở, thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Tú dùng dao đâm trọng thương đối phương.
258 kết quả phù hợp
Đâm trọng thương hàng xóm vì hát karaoke loa kẹo kéo ở khu trọ
Thấy người hàng xóm hướng loa kẹo kéo vào phòng trọ mình để hát, Mai Quốc Tú đến nhắc nhở, thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Tú dùng dao đâm trọng thương đối phương.
Tự lái ôtô xuyên Việt về quê đón Tết và những lưu ý
Lái ôtô xuyên Việt hiện nay đã không còn quá khó khăn, tuy nhiên vẫn có nhiều vấn đề cần lưu ý để chuyến đi diễn ra an toàn, thoải mái.
Vẻ ngoài như búp bê của nữ thần tượng nhà SM
Không phải thành viên nổi bật nhất nhì nhóm, song ở lần tái xuất gần đây với “My World”, Ningning bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của khán giả nhờ sự thăng hạng về ngoại hình.
Phát hiện mắc Covid-19 khi đang đi du lịch, người dân nên làm gì?
Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, việc di chuyển, tiếp xúc nhiều trong dịp nghỉ lễ tăng khả năng lây bệnh. Vì vậy, người dân cần làm tốt các biện pháp dự phòng.
Phạt tù người đánh nữ giáo viên ở TP.HCM thương tích 20%
Tại tòa, bị cáo Vũ Văn Thịnh khai đã đánh nhầm nạn nhân vì tưởng đó là bà Đinh Thị Lan.
Điều bí mật trong xe cứu thương khi gặp công an vội bỏ chạy
Lâm lái xe cứu thương chuyên chở các bệnh nhân đến bệnh viện. Vào một đêm, khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, tài xế tăng tốc bỏ chạy đến khu đất trống, vứt hộp xuống đất.
Cầm dao đâm người từ mâu thuẫn tiếng nẹt pô
Khi Nhân mở cửa phòng trọ, Tâm cầm dao, Tú cầm kéo lao vào đâm nhân nhiều nhát vào ngực, tay và đùi. Sau khi gây án, Tâm và Tú rời khỏi hiện trường.
Tại sao tâm trạng phái nữ thay đổi trước kỳ kinh?
Nhiều người gặp khó khăn trong việc tập trung, cảm thấy vô vọng, không có năng lượng và khó kiểm soát cảm xúc trước khi đến kỳ kinh nguyệt.
Kỳ World Cup thất vọng của tuyển Qatar
HLV Felix Sanchez biết rằng ông và học trò lẽ ra phải có màn trình diễn tốt hơn trong kỳ World Cup lịch sử tại quê nhà.
Chuyện tình chênh lệch 19 tuổi của cô gái Việt Nam và chồng Thái Lan
Dù cách biệt nhiều tuổi, Bình (23 tuổi) và ông xã (42 tuổi) luôn có tiếng nói chung và ngập tràn hạnh phúc.
Tầng chuyên đánh đập - nơi đáng sợ nhất với người Việt ở Campuchia
"Thời gian làm việc ở Campuchia, nơi đáng sợ nhất là tầng chuyên dùng để đánh người. Những ai có ý định bỏ trốn, làm việc không tốt sẽ bị đem lên đây đánh đập, tra tấn", Thanh kể.
Thu hẹp khoảng cách giữa ngành mỹ phẩm với người dùng trực tuyến
Những tiến bộ công nghệ đang dần xóa bỏ ranh giới online và offline trong mua hàng trực tuyến, đồng thời giải quyết được mối lo của người mua về trải nghiệm sản phẩm.
Bắt giữ người phụ nữ tấn công 4 nạn nhân gốc Á ở New York
Cảnh sát New York, Mỹ công bố hình ảnh một người phụ nữ được cho là đã tấn công 4 nạn nhân gốc Á bằng bình xịt hơi cay và có những lời nói phân biệt chủng tộc.
Trẻ em từ bao nhiêu tuổi được tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld?
Trẻ từ 12 tuổi có thể tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld để phòng ngừa Covid-19.
Đóng cửa công ty, cặp vợ chồng về quê làm nông dân trong dịch
Sau 5 tháng ở quê ngoại, vợ chồng Hoa không còn muốn trở lại thành phố. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên.
Một nhà có F0, hàng xóm không còn 'bấn loạn'
Việc có ca nhiễm Covid-19 mới trong các chung cư đã không còn là điều khiến cư dân băn khoăn. Nhiều người thậm chí không rõ là tầng hay tòa nhà mình sống có F0 hay không.
Năm ngoái, Ngân Hà từng tính đến chuyện nhảy việc vài lần. Nhưng phải đến hết kỳ nghỉ Tết năm nay, cô mới đủ quyết tâm nộp đơn xin nghỉ ở công ty cũ.
Du lịch xuyên Tết để được thoải mái, nghỉ ngơi thật sự
Chọn du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người cho biết họ được nghỉ ngơi, thư giãn, không phải lo chuyện bếp núc, cúng bái.
Chàng trai đi bộ 160 km kịp về quê đón giao thừa cùng gia đình
Chuyến đi kết thúc trễ một ngày so với dự định nhưng Lê Đức Hải rất vui vì đã kịp về nhà trước thời khắc giao thừa năm Nhâm Dần.
Đi bộ 160 km từ TP.HCM về quê đón Tết
Mong muốn có trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ trên hành trình về quê đón Tết, Lê Đức Hải quyết định đi bộ 160 km từ TP.HCM về Bình Phước.