Những sinh viên 29-30 Tết vẫn ở lại thành phố
Kim Anh, Quỳnh Ngân quyết định ở lại TP.HCM để làm thêm xuyên Tết. Trong khi đó, ngày 29 tháng chạp, Hồng An mới bắt chuyến xe cuối cùng để về quê.
49 kết quả phù hợp
Kim Anh, Quỳnh Ngân quyết định ở lại TP.HCM để làm thêm xuyên Tết. Trong khi đó, ngày 29 tháng chạp, Hồng An mới bắt chuyến xe cuối cùng để về quê.
Tới Hàn Quốc thời điểm sau Tết sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các du khách.
Chuẩn bị về quê ăn Tết, Xie Yifei nhận khuyến cáo “đừng trở về”. Đây là chính sách phòng dịch mà địa phương anh ban hành nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 dịp nghỉ lễ.
Tết năm 2022 hứa hẹn là một cái Tết đặc biệt khi có nhiều người đang sẵn sàng đi chơi xa sau thời gian dài “chôn chân” tại nhà vì dịch Covid-19.
Thay vì háo hức ăn mừng ngày lễ, cô gái trẻ ở Vũ Hán dành thời gian tưởng nhớ về người bà và cha đã qua đời trong dịp Tết Âm lịch năm 2020 vì mắc Covid-19.
Một năm sau khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống và hoạt động kinh doanh ở Vũ Hán gần như trở lại bình thường. Người dân tràn xuống đường mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Đèn lồng đỏ vẫn treo cao, hoa vẫn khoe sắc đón xuân nhưng người dân nhiều nước châu Á đang trải qua một cái Tết "kém thắm" hơn so với mọi năm vì dịch bệnh.
Người dân phủ kín những con đường của Vũ Hán trong ngày cuối cùng trước Tết Nguyên đán, trái ngược với cảnh tượng của năm ngoái khi họ sống trong cảnh phong tỏa.
"Đón Tết một mình", "không về quê" là câu trả lời của nhiều người dân Trung Quốc khi được hỏi về kế hoạch đón năm mới. Đây là cái Tết thứ hai bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Đó là lời động viên của những người Trung Quốc quyết định không về quê ăn Tết năm nay. Chính quyền các cấp ở nước này cũng thực thi nhiều biện pháp để hỗ trợ họ.
Dù phải tuân thủ hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19, nhiều người Trung Quốc làm việc xa nhà vẫn quyết về quê bằng mọi giá để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và quy định hạn chế đi lại, các tiểu thương ở Vũ Hán, Trung Quốc rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm, kinh doanh không khởi sắc.
Hạn chế khách nước ngoài vào Việt Nam, tạm dừng các đường bay, siết nhập cảnh, đóng cửa biên giới và cách ly xã hội... là những quyết định khó khăn, thậm chí rất "cân não".
Tết Thanh Minh năm nay (4/4) là lời nhắc nhở đau buồn cho những gia đình ở Vũ Hán có người thân chết vì dịch bệnh nhưng hậu sự chỉ diễn ra vội vàng, lặng lẽ.
Một bệnh dịch giả thiết mà các chuyên gia y tế cảnh báo sẽ "đe dọa thế giới và làm xáo trộn xã hội". Và rồi virus corona chủng mới xuất hiện.
Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT, thông tin phần lớn sinh viên Việt Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã về nước. Thông tin 24 sinh viên Việt Nam bị mắc kẹt ở vùng dịch là không chính xác.
Cái chết của 4 người cùng một gia đình nhiễm virus corona ở Vũ Hán trong khi cách ly tại nhà một lần nữa đặt ra câu hỏi nghiêm túc về chính sách được áp dụng khi dịch mới xảy ra.
Công nhân không thể quay trở lại xí nghiệp, chuỗi cung ứng đình trệ, kỳ nghỉ buộc phải kéo dài - tất cả làm kinh tế Trung Quốc trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Đường phố vắng bóng người, mọi hoạt động đình trệ, hàng chục triệu người bị cách ly, cuộc sống của 1,4 tỷ dân Trung Quốc hoàn toàn đảo lộn vì sự hoành hành của virus corona.
Nhiều du học sinh trở về Việt Nam từ Vũ Hán bị người xung quanh tỏ thái độ xa cách, dè chừng thậm chí bịa đặt về tình hình sức khỏe liên quan đến virus corona.