TP.HCM lạnh 17 độ C, dân công sở diện áo măng tô đi làm
Nhiệt độ chạm ngưỡng 17 độ C, dân công sở và nhiều người trẻ tranh thủ diện áo hoodie, áo len, măng tô đi làm, đi chơi trong cái lạnh ở mức thấp nhất 10 năm qua tại TP.HCM.
141 kết quả phù hợp
Nhiệt độ chạm ngưỡng 17 độ C, dân công sở và nhiều người trẻ tranh thủ diện áo hoodie, áo len, măng tô đi làm, đi chơi trong cái lạnh ở mức thấp nhất 10 năm qua tại TP.HCM.
Sách Tết Bính Ngọ 2026 ghi lại mùa xuân qua truyện ngắn, tranh minh họa và ký ức đô thị. Những lát cắt đời sống hòa vào sắc xuân, tạo nên một ấn phẩm giàu cảm xúc.
48 tiếng sau khi trở lại TP.HCM, Phương Tuyền đã có 3 cuộc hẹn với bạn bè. Hết tiền nhưng vẫn còn lịch đi chơi, cô định dùng đến tiền tiết kiệm để không bỏ lỡ "tháng ăn chơi".
Tối 30/1, tức mùng 2 Tết Ất Tỵ, Quỳnh Nga chia sẻ hình ảnh sum họp cùng nhóm bạn thân tại Hà Nội.
Lọ Lem, Hạt Dẻ, "rich kid" Chao hay Jenny Huỳnh đồng loạt khoe hình ảnh diện trang phục truyền thống đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thu hút sự chú ý.
Ngày cuối cùng của năm, nhiều nàng WAG khoe ảnh chuẩn bị đón Tết bên gia đình, thảnh thơi check-in chiều 29 Tết.
Trong không gian ấm cúng của cỗ Tết, bên những câu chuyện râm ran, sự hiện diện của Bia Saigon - thức uống “quốc dân” gắn liền với bao thế hệ người Việt - là không thể thiếu.
Sau "kiếp nạn" đơn áo dài về trễ, phải cất tủ một năm, Tết năm nay Phan Quỳnh lo đặt hàng sớm, vừa canh được giá hời, vừa chắc chắc đồ về kịp ngày lễ.
Chỉ trong 3 ngày đầu năm, Hoàng Anh (25 tuổi) kiếm đươc gần 10 triệu đồng. Đây là năm thứ 2 bartender này ở lại Hà Nội thay vì về quê đón Tết cùng gia đình.
Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt, Lý Hải - Minh Hà và các sao Việt diện áo dài đi chúc Tết người thân ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn.
Những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 3 vẫn tiếp tục vượt sóng ra khơi, thực hiện nhiệm vụ canh trực xuyên Tết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo để đất liền đón Tết, vui Xuân.
Tiền đạo quê Nghệ An có năm thứ hai đón Tết ở Nhật Bản vì bận tập trung cùng Yokohama FC chuẩn bị cho mùa giải mới.
Nghe tin công ty không có thưởng và trả lương sau Tết, Hồng Vân (24 tuổi) lập tức khăn gói về quê từ Rằm tháng Chạp để tiết kiệm các khoản chi cuối năm.
Lại một năm nữa sắp qua, một mùa xuân mới sắp đến. Làm ăn xa quê, những ngày này thấp thỏm phân vân: liệu Tết có nên về quê?
Tết trong tâm thức người Việt luôn là dịp đầy ắp điều tuyệt diệu. Nhưng với trẻ em thời nay, cuộc sống đủ đầy, tiện lợi đôi khi hóa lý do khiến Tết không còn là dịp đáng mặn mà.
All Nippon Airways và Japan Airlines ngày 22/12 cho biết số lượng đặt chỗ các chuyến bay quốc tế cho kỳ nghỉ năm mới tăng lần lượt 35% và 15% so với năm trước.
Tuần đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Hồng Như (25 tuổi, nhân viên văn phòng) vẫn chưa “vào nhịp” công việc. Trở lại TP.HCM từ ngày 27/1, đi làm 5 ngày, cô trễ giờ 2 lần vì ngủ quên.
Trở lại văn phòng sau kỳ nghỉ Tết, nhiều nhân sự hào hứng tham gia các hoạt động khai xuân độc đáo như xin chữ thầy đồ, xem múa lân, hô lô tô, lắc lì xì.
Dự đoán trên được đưa ra bởi một blogger, nhanh chóng nhận được sự đồng tình, nhưng đặc biệt nó gây lo ngại về vấn đề nhân khẩu học ở đất nước tỷ dân.
Phong vị Tết được tạo nên từ khí thiêng nghìn đời của quê hương xứ sở, với bao chắt chiu của bàn tay mạ. Bởi thế, mà cứ đến Tết người ta lại nhớ quê, nhớ nhà.